Sự kiện ra mắt chiếc Cúp Euro được nước đồng chủ nhà đăng cai VCK Euro 2012, Ukraina tổ chức rất long trọng vào hôm 11-5 vừa rồi. Đến dự buổi lễ này có còn Chủ tịch liên đoàn bóng đá Ukraina, Tổng thư ký UEFA cùng danh thủ Andriy Shevchenko và Davor Suker.
Tuy nhiên đã có sự cố bất ngờ xảy ra trong sự kiện nói trên. Một người đẹp tóc vàng có tên Yulia Kovpachik bất ngờ tiến tới gần chiếc Cúp, tụt áo lộ ngực cùng dòng chữ chống đối Euro 2012 “F*** Euro 2012” rồi nhảy bổ tới, định ra tay cướp Cúp vàng Euro. Rất may, các nhân viên an ninh của Ukraina đã kịp thời ra tay.
Dòng chữ “F*** EURO” trên bụng Kovpachik cho biết cô thuộc nhóm phụ nữ tự xưng là bảo vệ lẽ phải tên Femen. Hội này có trụ sở chính tại Kiev và trở nên nổi tiếng với các cuộc biểu tình “ngực trần” tại Đông Âu.
Bên cạnh những vấn đề chính trị xã hội, Femen đặc biệt đề cao quyền lợi cho phái yếu và họ cho rằng VCK EURO 2012 sẽ gây bùng nổ về lượng khách du lịch. Điều dẫn đến sự gia tăng về các hoạt động mại dâm trái phép tại nước này (?!).
Sự việc của Yulia Kovpachik một lần nữa cho thấy sự yếu kém trong khâu tổ chức của đất nước này. Trước đó, người ta đã lo ngại về vấn nạn leo thang giá khách sạn và nhà nghỉ ở Ukraina cũng như lo ngại về nạn bùng phát bệnh dịch.