Người "có duyên" truy xét heroin bị… bỏ quên

ANTĐ - Đại úy Trần Thị Thu Hằng, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Nam Từ Liêm vinh dự là nữ trinh sát đầu tiên của Thủ đô Hà Nội được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba. Và trong những ngày tháng 3 vừa qua, chị vinh dự được nhận danh hiệu Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu và Giải thưởng Phụ nữ công an tiêu biểu. 16 năm đánh án ma túy, mỗi chuyên án là một câu chuyện đầy khốc liệt mà chị từng trải qua.

Người "có duyên" truy xét  heroin bị… bỏ quên ảnh 1

Truy xét nhanh 7 bánh heroin bị bỏ quên

Biết chị cũng đã gần 5 năm nay, nhưng gần như chúng tôi chẳng có nhiều thời gian để tâm sự. Gặp nhau lần nào cũng chỉ công việc và… công việc. Mãi đến những ngày cuối tháng 3 vừa qua, trong lễ trao giải 10 Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu tôi mới có dịp trò chuyện cùng chị về những câu chuyện không có trong kết luận điều tra… Hỏi chị về dấu ấn gần 20 năm theo nghề trinh sát ma túy, chị nói ngay đó là 2 chuyên án truy xét với tổng số lượng 7 bánh heroin bị bỏ quên. 

Thời điểm tối muộn một ngày cuối tháng 10-2014, chị Đ.T.H bán hàng nước ở cổng Bến xe Mỹ Đình nhặt được túi xách, bên trong có 5 gói trông giống hình “bánh” heroin chị vẫn nhìn thấy trên tivi cùng một bộ quần áo nam giới, bên cạnh túi là một chiếc điện thoại di động Samsung. Chị H vội mang tất cả đến Trạm cảnh sát Bến xe Mỹ Đình trình báo. Kết quả giám định sơ bộ của Phòng Kỹ thuật hình sự CATP Hà Nội xác định 5 gói hàng trong túi xách chính là heroin có trọng lượng gần 2kg.

Nhận định gói hàng có thể liên quan đến một đường dây ma túy quy mô lớn, ngày 3-11, Đại úy Trần Thị Thu Hằng đã tham mưu chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm xác lập chuyên án để điều tra. Không quản ngày đêm, bất chấp nắng mưa, dưới sự chỉ đạo sát sao của Giám đốc CATP, BCH CAQ, Đội CSĐT tội phạm về ma túy đã vận dụng linh hoạt nhiều biện pháp nghiệp vụ để rà soát nhân chứng nơi phát hiện 5 bánh heroin.

Từ lời khai, thông tin của chị H, các lái phụ xe ra quán uống nước, người bán dạo, “xe ôm” đều được ghi lại một cách tỉ mỉ. Những hình ảnh camera ghi lại trong toàn bộ khu vực bến xe được khai thác triệt để. Sau gần 20 ngày ròng rã truy lùng chủ nhân của 5 bánh heroin, Giàng A Đua - người “bỏ quên” 5 bánh heroin tại quán nước của chị H đã bị bắt, đồng thời Ban chuyên án cũng đã phanh phui đường dây với 3 đối tượng khác, mua bán ma túy tại các tỉnh biên giới phía Bắc.

Hôm bắt đối tượng Giàng A Đua là một đêm mưa tầm tã. Lúc đầu, Ban chuyên án định bắt Đua vào sáng hôm sau, nhưng nắm được thông tin đêm hôm đó, Đua có thể bỏ trốn. Đại úy Trần Thị Thu Hằng là người đã đưa ra quyết định thay đổi kế hoạch, bất chấp sự khắc nghiệt về thời tiết của vùng núi cao, bắt giữ “ông trùm” của đường dây ma túy này ngay trong đêm.

Đại úy Trần Thị Thu Hằng kể: “Nếu như chuyên án truy xét 5 bánh heroin kéo dài 20 ngày thì chuyên án truy xét 2 bánh heroin bị bỏ quên trên xe khách được phá trong thời gian kỷ lục. Chỉ 5 ngày, nhân thân các đối tượng đã được làm rõ, Ban chuyên án nhanh chóng bắt giữ các đối tượng, triệt xóa một đường dây ma túy lớn.

Người "có duyên" truy xét  heroin bị… bỏ quên ảnh 2

Những câu chuyện không có trong kết luận điều tra

Dẫu biết đối mặt với tội phạm ma túy là  nguy hiểm, nhưng Đại úy Trần Thị Thu Hằng vẫn quyết tâm đi theo nghề, để rồi từng bước, nghề đã tôi luyện nên một nữ trinh sát với ý chí sắt đá, không chùn bước trước những gian khổ. Tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân, Đại úy Trần Thị Thu Hằng được phân công công tác tại Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAH Từ Liêm.

Ngày 1-4-2014, khi huyện Từ Liêm được chia tách theo điều chỉnh địa giới hành chính thành 2 quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm, chị được phân công tiếp tục giữ chức Đội phó Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Nam Từ Liêm. 16 năm đánh án ma túy, mỗi chuyên án là một câu chuyện đầy khốc liệt mà chị từng trải qua.

Dấn thân vào nghề, trải qua nhiều nguy hiểm, Đại úy Hằng đã phát hiện nhiều đường dây, ổ nhóm, tụ điểm mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo đơn vị xây dựng kế hoạch phòng ngừa, có các biện pháp đấu tranh hiệu quả.

Đại úy Trần Thị Thu Hằng chia sẻ: Trong mỗi vụ án, từ những thông tin thu thập được trong quá trình đấu tranh trinh sát, chị cùng các điều tra viên kiên trì, tỉ mỉ, đánh giá từng tài liệu chứng cứ, bổ sung từng lỗ hổng nhỏ trong mỗi giai đoạn điều tra. Bản thân chị trực tiếp thụ lý, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu để nắm chắc toàn bộ thông tin trong vụ án, đồng thời huy động kịp thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng.

Khi trở thành người chỉ huy, chị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm, nhất trí, kiên quyết tấn công tội phạm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, kiên quyết làm rõ đối tượng, đạt yêu cầu đặt ra. 

Nói về nữ chỉ huy của mình, Thượng úy Nguyễn Ngọc Thanh, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Nam Từ Liêm cho hay: “Là những trinh sát ma túy, áp lực công việc lớn nhiều khi cũng có phút dao động, nhưng khi thấy Đại úy Trần Thị Thu Hằng làm việc, chúng tôi lại như được tiếp sức. Vì ngoài công việc, chị cũng như những phụ nữ khác còn có gia đình và những đứa con, nhưng bất kể ngày hay đêm, lễ Tết hay ngày thường, cứ có lệnh là chị lại lên đường”.

Trở về với đời thường, Đại úy Trần Thị Thu Hằng cũng ấm áp bên gia đình bình dị của mình. Chồng chị là một quân nhân, hai vợ chồng cùng công tác trong lực lượng vũ trang. Vì thế chị cũng may mắn hơn nhiều nữ chiến sỹ trong lực lượng CAND khi có sự ủng hộ, hỗ trợ tuyệt đối của gia đình. Mỗi khi chị đi đánh án xa nhà, anh lại thay chị làm tròn bổn phận người mẹ với 2 người con. 

Dù biết trước luôn đối mặt hiểm nguy, thậm chí cả sự hy sinh nhưng chị và đồng đội vẫn sẽ bước tiếp trong cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm ma túy, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.