Người bán trứng vịt lộn bị đâm chết lúc tảng sáng

ANTĐ - Nghe tiếng hô “cướp”, người dân ngõ 570 đường Bạch Đằng chạy ra thì đã thấy anh Hùng nằm sõng soài giữa vũng máu.

Sự việc được phát hiện lúc 5h30 sáng nay (16-11). Theo lời kể của một số người dân ở ngõ 570 đường Bạch Đằng (Hà Nội), thời điểm trên, họ nghe thấy tiếng xe máy rồ ga khá to, rồi nghe huỵch một cái và tiếng người đàn ông hô “cướp”. Lúc đó, trời còn chạng vạng tối nên những hộ dân ở ngõ 570 phải bật đèn để xem sự việc gì xảy ra.

Trước cửa số nhà 28, cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Một người đàn ông nằm sõng soài bên chiếc xe máy, máu me đầy người và tạo thành vũng dưới đường. Chiếc xe máy bị đổ nghiêng, và xung quanh có nhiều trứng vịt lộn bị vỡ. Người dân nhận ngay ra bị hại chính là anh Hùng, thường đi giao trứng vịt lộn quanh khu vực này.

 
 

Hiện trường vụ án

Nhận được tin báo, CAP Bạch Đằng khẩn trương đến hiện trường nhưng anh Hùng đã tử vong. Qua xác minh, cơ quan công an làm rõ anh Hùng nhân thân đầy đủ là Trần Văn Hùng (SN 1969), nhà ở huyện Thường Tín, Hà Nội. Hàng ngày, anh Hùng đều đi giao trứng vịt lộn cho các hộ bán lẻ ở khu Bạch Đằng.

Một thông tin cho biết, anh Hùng có quan hệ khá thân thiết với một số người dân trong ngõ 570 Bạch Đằng. Kiểm tra trên xe máy, lực lượng chức năng tìm thấy chiếc túyp sắt buộc dọc xe, chắc nạn nhân đề phòng trường hợp đi bán hàng sớm gặp phải kẻ xấu.

 
Người dân thắp nén hương cho nạn nhân xấu số

Ngõ 570 Bạch Đằng thông được ra phố Tây Kết

Đến 7h45 cùng ngày, nạn nhân Hùng được đưa vào nhà xác bệnh viện Thanh Nhàn để tiến hành thủ tục pháp y. Được biết, nạn nhân Hùng tử vong do vết thương trúng tim. Tài sản của anh Hùng, ngoài chiếc xe máy thì chiếc điện thoại di động vẫn còn nguyên, cho thấy, nhiều khả năng đây không đơn thuần là vụ án giết người, cướp tài sản. Kẻ thủ ác đang được cơ quan công an xác minh, truy xét.