Ngủ yên trong giông bão

ANTĐ - Chủ một nông trại gần bờ biển Đại Tây Dương liên tục đăng tin tìm người giúp việc, song rất lâu mà không có ai đến nhận làm, hoặc nếu có thì cũng chỉ đến nơi là đi mất. Họ sợ những cơn gió lớn và mưa bão luôn bất thình lình ập vào từ biển cả.

Cuối cùng có một người đàn ông thấp bé tên là Rechard đến nông trại xin vào làm. Chủ nông trại hỏi: “Anh có thạo việc nhà nông không?”. Rechard trả lời: “Tôi có thể ngủ yên trong giông bão”. Dù rằng chủ nông trại không mấy bằng lòng với câu trả lời đó, nhưng vì thiếu nhân lực, nên vẫn phải thuê Rechard vào làm. Không ngờ Rechard tỏ ra là một tay rất cừ, làm việc chăm chỉ từ sáng tới tối khiến người chủ không chê trách được gì.

Một đêm biển động, những cơn mưa dữ dội cùng gió lớn dồn dập tấn công đất liền. Chủ nông trại thức giấc, vội vàng cầm đèn chạy sang chỗ Rechard ngủ, lay ông ta dậy: “Mau lên, mưa to gió lớn rồi, chúng ta phải buộc chặt những thứ có thể bay lại”. Không ngờ Rechard chẳng buồn hé mắt, quay người vào trong nói: “Không, ông chủ, tôi đã nói với ông là tôi có thể ngủ yên trong giông bão mà”. Người chủ nông trại vô cùng tức giận, tự trách mình đã thuê một kẻ làm công lười nhác chẳng ra gì. Ông ta đành tự nhủ đêm nay mình sẽ tự làm, sau đó sáng mai sa thải Reachard cũng chưa muộn. Nhưng khi đi kiểm tra xung quanh nông trại, ông vô cùng ngạc nhiên: tất cả cỏ khô đã được buộc chặt lại, phủ kín bằng vải nhựa; cửa chuồng bò, chuồng gà được chằng kỹ lưỡng, che đậy chắc chắn, các cánh cửa sổ được chốt chặt và buộc lại bằng dây thép, gió mạnh đến mấy cũng không hề gì. Lúc ấy, người chủ nông trại mới hiểu câu nói của Rechard, yên tâm quay lại giường ngủ ngon đến sáng.

Trong suốt cuộc đời bạn, giông bão có thể sẽ kéo đến nhiều lần, nhưng nếu đã chuẩn bị kỹ càng mọi mặt, sẽ chẳng còn có gì đáng sợ, phải không?