- Ngôi làng bí ẩn, nhiều người một đi không trở lại
- Ngôi làng của dị nhân, nơi người dân ăn được chất kịch độc
|
Ngôi làng của người Dao Đỏ này được nhiều người gọi là làng tóc mây của Trung Quốc. |
|
Đối với những người phụ nữ nơi đây, mái tóc không chỉ là biểu tượng của sắc đẹp, mà còn là thứ tài sản giá trị của cuộc đời |
|
Phụ nữ dân tộc Dao chỉ cắt tóc một lần trong đời khi bước sang tuổi trưởng thành và kết hôn |
|
Khi cắt, phần tóc sẽ được trao cho chú rể và trở thành vật trang trí hàng ngày của cô dâu |
|
Trước đây, mái tóc đóng vai trò quan trọng với người phụ nữ Dao, tới mức ngoài chồng và con cái, không ai được thấy mái tóc của họ |
|
Họ luôn dùng khăn choàng để che đi mái tóc lúc ra sông gội đầu nhưng về sau này, họ đã được thoải mái hơn khi khoe mái tóc thướt tha của mình |
|
Tóc của phụ nữ Dao Đỏ được chia làm ba búi, một búi tóc dài ra hàng ngày, một búi khác là tóc trước kia cắt và búi thứ ba là từ tóc rụng được gom lại |
|
Khi phụ nữ lập gia đình và trở thành mẹ, họ sẽ quấn thêm tóc thành hai búi trên mái đầu |
|
Trong khi đó, những cô gái chưa chồng chỉ quấn tóc một vòng hình tròn xoắn ốc, sau đó bọc khăn bên ngoài cho đến tới đêm tân hôn, họ mới được cởi khăn |