“Ngọc Hoàng” Quốc Khánh: Bỗng dưng lại muốn… đóng phim

ANTĐ - Sau  gần chục năm vắng bóng trong các bộ phim truyền hình dài tập, NSƯT Quốc Khánh đã quyết định tái ngộ khán giả màn ảnh nhỏ trong 30 tập phim “Bão qua làng” sẽ lên sóng giờ Vàng VTV1 các tối thứ năm, thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 24-7 tới.

“Ngọc Hoàng” hội ngộ “Táo Quân”

“Bão qua làng” là bộ phim đầu tay của nhà quay phim trẻ Lê Mạnh trong vai trò đạo diễn. Cũng bởi vậy mà nhiều người ngạc nhiên khi anh thuyết phục được “Ngọc Hoàng” Quốc Khánh tái xuất trên phim. Nhất là khi Quốc Khánh nổi tiếng kén vai, thuộc “tuýp” người thích thì mới làm, còn không thích thì cũng chẳng ai có thể nài nỉ hay ép buộc được. Sau khi đọc xong kịch bản bộ phim này, bỗng dưng anh muốn đóng phim trở lại. Quốc Khánh tiết lộ anh đồng ý nhận lời cũng bởi thấy đây là một bộ phim chính luận nhưng nhẹ nhàng, không “đao to búa lớn” mà dung dị đến từng câu thoại. 

Quốc Khánh nhận lời tham gia bộ phim vì thời điểm quay “Bão qua làng” đúng vào dịp Nhà hát chỉ đi diễn chứ chưa dựng vở mới. Đây cũng là lần hiếm hoi anh hội ngộ cùng hai người bạn “Táo quân” là Công Lý và Quang Thắng trong cùng một bộ phim truyền hình. Do vậy mà phải mất tới gần 6 tháng, bộ phim này mới có thể hoàn thành bởi bộ ba này lúc nào cũng bận rộn với lịch tập, lịch diễn khắp nơi. 

Bị làm khó vì… thơ!

Trong phim, Quốc Khánh vào vai Lộc - một nhà báo nửa mùa có tính gàn dở nhưng rất tốt bụng và thích “vác tù và hàng tổng” với việc chuyên nhận sửa chữa vặt miễn phí cho người dân trong làng. Cho đến một ngày cuộc sống của Lộc bỗng nhiên bị xáo trộn khi anh nhận được số phiếu áp đảo và giành chức trưởng thôn làng Đợi. Nhờ sự nhiệt tình và tấm lòng chân thành, Lộc dần hoá giải mọi mâu thuẫn của người dân trong làng và được công nhận trên cương vị lãnh đạo. Từ đây, anh cùng những người dân có tâm huyết đấu tranh và vạch mặt đám cán bộ tha hoá, biến chất…

“Ngọc Hoàng” Quốc Khánh tâm sự, anh thích nhất là được cười suốt trên phim trường và dù từng góp mặt trong không ít bộ phim nhưng lần vào vai này vẫn làm khó anh. Bởi lẽ trong phim Quốc Khánh không chỉ phải thoại bằng lời mà còn phải thoại cả bằng… thơ. Quốc Khánh tiết lộ nhân vật mà anh thể hiện có sở thích thỉnh thoảng viết văn, làm thơ rồi gửi lên sóng đài Phát thanh, nhưng vẫn được bà con trong làng ưu ái phong cho là nhà báo. Những bài thơ con cóc mà anh phải đọc trên phim cũng rất khó thuộc, đem thắc mắc hỏi đạo diễn Lê Mạnh thì anh nhận được câu trả lời: “Thế mới là thơ của nhân vật này”. Đó cũng là lý do dù tự nhận học thuộc là nghề của mình nhưng Quốc Khánh vẫn bị mấy câu thơ làm khó. 

Phim “Bom tấn” của năm 2014?

“Bão qua làng” được thực hiện bởi cả hai đạo diễn NSƯT Quốc Trọng và nhà quay phim – đạo diễn trẻ Lê Mạnh. Ít ai biết Lê Mạnh cũng chính là người thường quay các bộ phim do đạo diễn Quốc Trọng dàn dựng và ý tưởng làm “Bão qua làng” cũng bắt đầu từ anh. Lê Mạnh tâm sự mặc dù từng có kinh nghiệm 19 năm quay các bộ phim về đề tài nông thôn song ở vai trò đạo diễn này, anh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng từng khâu cho bộ phim trong thời gian 2 năm. Vốn là quay phim nên trong 30 tập “Bão qua làng”, anh cũng cố gắng để đem lại những góc quay sinh động và độc đáo nhất về làng quê Việt. 

Cũng vì là lần đầu tiên thử sức ở vai trò đạo diễn nên Lê Mạnh đã dồn hết tâm huyết trong suốt quá trình làm phim. Ngay cả việc đặt tên phim cũng được cân nhắc rất cẩn thận và tên “Bão qua làng” được lựa chọn với ý nghĩa: bão ở đây chính là những suy nghĩ, lối sống tiêu cực của một số người gây tác động không tốt đến cuộc sống của làng quê nhỏ bình yên đang trên đà hiện đại hóa. Và để chống chọi lại cơn bão này, mỗi người dân trong làng đều phải phát huy tốt những giá trị truyền thống và sống với nhau bằng cả chữ tình. Đây cũng là bộ phim được Hãng phim truyền hình Việt Nam VFC trông đợi sẽ trở thành “bom tấn” trong dòng phim chính luận của năm 2014.