Nghi vợ bị quấy rối tình dục, dùng rìu bổ chết 6 người trong một gia đình

ANTĐ -Cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi dùng rìu bổ chết 6 người trong một gia đình cách đây 25 năm. 

 Nghi phạm Guo bị bắt giữ sau 25 năm lẩn trốn. Ảnh minh họa

Hãng thông tấn Tân Hoa xã dẫn thông tin cảnh sát địa phương cho hay, nghi phạm Guo đã thú nhận hành vi sát hại 6 thành viên trong gia đình trên vào tháng 3-1991.

Theo Life Daily, Guo nói rằng, vụ án mạng là hành động nhằm trả thù sau khi vợ ông ta bị một người đàn ông trong gia đình này quấy rối tình dục.

Hôm xảy ra án mạng, ông ta “đi vào sân lúc sáng sớm, nhìn thấy một phụ nữ trong buồng tắm và dùng rìu giết chết cô này trước khi tấn công 5 người khác”.

Life Daily cho biết thêm, nạn nhân cao tuổi nhất là một ông lão ở độ tuổi 80, còn nạn nhân trẻ nhất mới 11 tuổi.

Theo cảnh sát, Guo khai nhận, ông ta “ngủ không ngon trong hơn 20 năm chạy trốn, thường tỉnh giấc với bàn tay ướt đẫm mồ hôi”.

Sau vụ án mạng kinh hoàng tại tỉnh Hắc Long Giang, Guo đã bỏ trốn tới tỉnh Sơn Đông ở miền Đông Trung Quốc. Ông ta sau đó tới Tân Cương ở phía tây bắc nước này, để lẩn trốn.

Tuy nhiên, Guo cuối cùng cũng bị bắt giữ tại Tân Cương sau khi các nhân viên điều tra phát hiện một chiếc điện thoại di động đăng ký trong khu vực bằng tên vợ ông ta.

Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra.