Ngắm hoa gạo đỏ rực soi bóng thủy đình cổ kính ở Hà Nội

ANTD.VN -  Trước sân chùa Thầy (huyện Quốc Oai, Hà Nội), những ngày này, cây gạo cổ thụ trước sân chùa lại đơm hoa đỏ rực, in bóng thủy đình cổ kính tạo nên vẻ đẹp khiến du khách phải ngẩn ngơ...
Mỗi độ tháng 3 về, cây gạo cổ thụ ở Chùa Thầy (huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) lại bắt đầu nở hoa, nhuộm lên sắc đỏ rực rỡ trong không gian ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi.

Hoa gạo hay còn gọi bông gạo, hoa mộc miên, hồng miên hoặc đồng bào Tây Nguyên gọi là cây Pơ-Lang có màu đỏ rực, thường rụng lá vào mùa đông và ra hoa khi thời tiết ấm dần lên.

Gọi là bông gạo vì bên trong quả gạo có sợi bông được dùng nhồi vào gối hay nệm cũng như làm lớp cách nhiệt lót áo lạnh. Tuy nhiên, vì bông cây gạo không dài sợi nên không thể kéo sợi và dệt như bông vải.

Những cây hoa gạo trong khuôn viên chùa Thầy (Quốc Oai, Hà Nội) trổ hoa rực rỡ, tạo vẻ đẹp rất riêng trong không gian ngôi chùa cổ kính.

Trước kia, sân Chùa Cả (chùa chính dưới chân núi) có 5 cây hoa gạo, nhưng 4 cây đã chết, còn một cây nằm mé bên trái chùa, gần cầu “Nhật Tiên Kiều”. Mới đây, nhà chùa đã trồng thêm 2 cây mới.

Hoa gạo rơi trong khuôn viên Chùa Thầy

Nhành hoa gạo sà xuống trước thủy đình trên hồ. Đây là một kiến trúc đặc sắc, hình ảnh tiêu biểu của Chùa Thầy. Thủy đình được sử dụng để múa rối nước, hiện vẫn còn sử dụng trong dịp lễ hội.

Khi hoa gạo nở, báo hiệu những đợt lạnh cuối cùng sắp qua, chuẩn bị chuyển sang hè.

Thiếu nữ trong tà áo dài truyền thống bên hoa gạo tạo nên vẻ đẹp thanh khiết, đồng quê

Hoa gạo phía trước cầu “Nhật Tiên Kiều” - kiến trúc độc đáo ở Chùa Thầy

Hoa gạo đỏ rực bên Chùa Thầy...

Chùa Thầy còn gọi là chùa Cả, tên chữ là "Thiên Phúc tự", nằm dưới chân núi Sài. Trong chữ Nôm, "Sài Sơn" được gọi là núi Thầy nên chùa cũng được gọi tương tự.

Chùa Thầy thuộc xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội, cách trung tâm Thủ đô 25km theo hướng Tây Nam.

Thuỷ đình giữa hồ Long Trì từng được đưa vào bối cảnh cho bộ phim "Đêm hội Long Trì" nổi tiếng của nền điện ảnh Việt Nam.

Ngắm hoa gạo đỏ rực soi bóng thủy đình cổ kính ở Hà Nội