MU thảm bại trên sân nhà trước Man City

ANTĐ - Trận derby thành Manchester lần thứ 161 tại Old Trafford đêm qua đã trở thành cơn ác mộng với MU khi họ thảm bại trước Man City với tỷ số khó tin 1-6.

                                MU bị Man City đánh bại với tỷ số không tưởng 6-1

Sir Alex tiếp tục gây ngạc nhiên cho người hâm mộ Quỷ đỏ khi loại đội trưởng Nemanja Vidic khỏi danh sách đăng kí thi đấu. Ngoài ra, Chicharito cũng phải ngồi ghế dự bị, nhường chỗ cho Danny Welbeck. Tiền đạo trẻ người Anh được chọn đá cặp với Rooney trên hàng công của Quỷ đỏ. Ở hàng thủ, Phil Jones không đá chính, thay vào đó là cặp trung vệ Ferdinand – Evans. Smalling tiếp tục đá ở hành lang cánh phải. Tại khu vực trung tuyến, Fletcher cùng Anderson đóng vai trò đánh chặn từ xa, còn Nani – Young chia nhau hai bên cánh.

Man City khiến tất cả bất ngờ khi vào trận với lối chơi quá đĩnh đạc trước người hàng xóm danh tiếng. Họ ăn ý trong từng miếng pha phối hợp, tự tin ở từng pha đi bóng và thể hiện sự chắc chắn, chặt chẽ đến khó tin trong những tình huống phòng ngự. Man City chơi tốt đến mức MU không có lấy một cơ hội rõ rệt nào trong suốt cả hiệp 1, bế tắc đến nỗi chỉ có thể trông vào những pha sút xa cầu may.

Trong khi đó, mỗi khi bóng trong chân những cầu thủ tấn công bên phía Man City, bằng kỹ thuật, sự tự tin của mình, họ luôn khiến hàng phòng ngự chủ nhà lại có lý do để lo lắng. Và điều gì đến đã phải đến, phút 22 nhận bóng từ Milner, Balotelli có pha dứt điểm cực kỳ đẳng cấp vào góc xa mở tỷ số trận đấu.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Man Ciy, trong sự lo lắng của các CĐV MU. Tuy nhiên, nếu biết những gì đang chờ đợi đội bóng con cưng trong 45 phút tiếp theo thì có lẽ các fan Quỷ đỏ đã sớm bỏ về để khỏi phải chứng kiến cơn ác mộng khủng khiếp.

Ngay sau giờ nghỉ được 1 phút, trung vệ Johnny Evans nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Balotelli khiến mọi toan tính của Sir Alex đã phá sản. Lợi thế hơn người khiến Man City càng thoải mái trong việc bắt M.U phải chơi theo cách của mình và khi có cơ hội nhanh chóng trừng phạt đối thủ một cách đích đáng. Phút 60, kịch bản của bàn thắng đầu tiên tiếp tục được lặp lại khi Milner có pha căng ngang dọn cỗ để Balotelli dễ dàng đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt.

Chưa dừng lại ở đó, phút 69 cũng với một pha phối hợp bên cánh phải tương tự Man City đã nâng tỷ số lên 3-0. Lần này người căng ngang là Micah Richards còn kẻ dứt điểm là Aguero. Phải đến phút 81, MU mới gỡ được 1 bàn nhờ pha đệm lòng kỹ thuật của Fletcher.

Những CĐV lạc quan nhất về MU đã ấp ủ hy vọng về màn bùng nổ trong những phút cuối của đội nhà, nhưng hy vọng vừa mới được nhen nhóm ấy ngay lập tức bị dập tắt, thậm chí theo một kịch bản không thể tồi tệ hơn. Ở những phút cuối của trận đấu, Dzeko và Silva thay nhau chọc thủng lưới De Gea, mang về chiến thắng 6-1 không thể tin nổi của Man City.