Mẹ ngồi xe lăn chắt chiu từng đồng nuôi con ăn học

ANTD.VN - Chị Nguyễn Thị Huyền cùng đứa con trai bốn tuổi sống trong một căn nhà ngói nhỏ đơn sơ ở vùng quê Hiệp Hòa, Bắc Giang. Mẹ đã mất, bố bỏ đi, chồng ruồng bỏ khi cái thai trong bụng mới được 5 tháng tuổi, một mình chị đã chiến đấu với cái đói cái nghèo nuôi con khôn lớn từng ngày.

Bé Nguyễn Minh Hiếu, con trai của chị Huyền năm nay đã được bốn tuổi. Trước đây lúc quen bố Hiếu, chị Huyền vẫn bình thường. Đôi uyên ương trẻ còn từng dắt nhau về ra mắt bố mẹ hai bên, tính chuyện làm đám cưới. Thế nhưng trong quá trình mang thai, chị Huyền ngày càng yếu đi, người đàn ông chị thương yêu nhất cuối cùng vì thế mà bỏ rơi hai mẹ con chị. “Tôi bây giờ coi anh ấy như đã chết rồi” – Chị Huyền rơm rớm nước mắt khi nói về người yêu cũ.

Từ khi mang thai, cơ thể chị ngày càng yếu dần, đến hơn một năm nay, chị Huyền đã không thể đi lại được nữa. Nhà nghèo, không ai giúp đỡ, chỉ có tiền trợ cấp xã hội, chị dành dụm cho con trai được ăn được học như các bạn cùng trang lứa. Vì vậy, chị không còn tiền để cho mình được lên thành phố khám bác sĩ, được tìm ra nguyên nhân căn bệnh này.

Hai mẹ con chị Nguyễn Thị Huyền sống trong căn nhà cũ do bố mẹ chị để lại. Một số “mạnh thường quân” khi biết hoàn cảnh của chị đã tìm về và sắm sửa tivi, tủ lạnh, giường, tủ, nhà vệ sinh cho hai mẹ con có cuộc sống tiện nghi hơn.

Mẹ ngồi xe lăn chắt chiu từng đồng nuôi con ăn học ảnh 2

Hiếu rất hiếu động, nhanh nhẹn, hoạt bát. Em luôn muốn được ra thành phố chơi giống như các bạn nhưng chưa được đi bao giờ. Đến bức ảnh để treo trong nhà của hai mẹ con cũng đều là ảnh ghép.

Mẹ ngồi xe lăn chắt chiu từng đồng nuôi con ăn học ảnh 3

“Đời người khó hiểu lắm, hôm qua vừa về ra mắt hai nhà, hôm nay đã bỏ đi ngay được rồi. Tôi chỉ ước mẹ tôi còn sống, tôi sẽ chẳng phải khổ như thế này” – Chị Huyền chia sẻ. Trước chỉ là chân tay yếu dần, nhưng bây giờ cả đôi mắt của chị cũng không mở được như trước nữa mặc dù thị lực không bị yếu đi.

Mẹ ngồi xe lăn chắt chiu từng đồng nuôi con ăn học ảnh 4

Hàng ngày, chị Huyền vẫn tự làm mọi việc trong nhà như giặt giũ quần áo, quét nhà, quét sân…

Mẹ ngồi xe lăn chắt chiu từng đồng nuôi con ăn học ảnh 5

…hay việc cơm nước cho hai mẹ con. Bé Hiếu dù mới bốn tuổi nhưng em cũng có thể tự rửa bát, tắm rửa hay đặt cơm giúp mẹ.

Mẹ ngồi xe lăn chắt chiu từng đồng nuôi con ăn học ảnh 6

Chị cho hay: “Nhiều lúc con ngã, hay nó đánh rơi đồ chơi dưới đất mà tôi không thể nhặt được giúp con, chỉ có thể bảo con tự đứng lên bằng đôi chân của mình”. Hiếu dù hay nghịch ngợm nhưng rất ngoan ngoãn nghe lời.

Mẹ ngồi xe lăn chắt chiu từng đồng nuôi con ăn học ảnh 7

Các bác sĩ trong xã cũng thường đến thăm hai mẹ con, dù không biết chị Huyền mắc phải căn bệnh gì nhưng mọi người luôn động viên chị phải tập đi lại để sớm bình phục.

Mẹ ngồi xe lăn chắt chiu từng đồng nuôi con ăn học ảnh 8

+ Hiếu muốn sau này làm nghề gì hả con?

- Con muốn trở thành chú công an cao lớn để bảo vệ mẹ con ạ.