Mê mẩn trước vẻ đẹp của loài hoa “trường sinh bất tử”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hoa bất tử (cúc bất tử, cúc bất tuyệt) được trồng rộng rãi trên khắp thế giới nhờ vẻ đẹp bền bỉ của mình. Khi cánh hoa đã chết thì nó vẫn giữ được màu sắc ban đầu nên nhiều người gọi nó là hoa “trường sinh bất tử”.
Mê mẩn trước vẻ đẹp của loài hoa “trường sinh bất tử”
Hoa bất tử có tên khoa học là Xerochrysum bracteatum. Đây là loại thực vật có hoa trong họ hoa cúc (Asteraceae), có nguồn gốc từ lục địa Australia.
Mê mẩn trước vẻ đẹp của loài hoa “trường sinh bất tử”
Có khả năng thích nghi cao với hoạt động trồng trọt của con người, cây hoa bất tử đã được nhân giống và phát triển ở châu Âu vào những năm 1850, từ đó phổ biển khắp thế giới.
Mê mẩn trước vẻ đẹp của loài hoa “trường sinh bất tử”
Chúng là loài cây hàng năm (vòng đời từ khi nảy mầm đến khi ra hoa kết hạt và chết đi chỉ gói gọn trong một năm), cao tối đa 1m, thân cây màu xanh, lá cây xù xì và phủ đầy lông mịn.
Mê mẩn trước vẻ đẹp của loài hoa “trường sinh bất tử”
Giống như hoa của tất cả các loài cây họ Cúc, mỗi bông hoa của cây hoa bất tử bao gồm một đĩa trung tâm chứa vô số số bông hoa nhỏ nằm san sát nhau.
Mê mẩn trước vẻ đẹp của loài hoa “trường sinh bất tử”
Cúc bất tuyệt có màu sắc khá đa dạng từ vàng, hồng, tím, trắng, đỏ…
Mê mẩn trước vẻ đẹp của loài hoa “trường sinh bất tử”
Tại Việt Nam được trồng phổ biến ở Đà Lạt và một số tỉnh thành phía Bắc.
Mê mẩn trước vẻ đẹp của loài hoa “trường sinh bất tử”
Điều đặc biệt, khi hoa khô thì vẫn giữ được màu sắc ban đầu của mình. Chính vì điều ấy, hoa bất tử được thể hiện như minh chứng của tình yêu vĩnh cửu. Nó còn mang trong mình một truyền thuyết hết sức cảm động về tình yêu.
Mê mẩn trước vẻ đẹp của loài hoa “trường sinh bất tử”
Từ cây hoang dã, rất nhiều giống hoa bất tử đã được các nhà vườn phát triển với nhiều màu sắc từ trắng, vàng đến đỏ đồng hoặc tím, với đặc tính đa dạng, phù hợp với các nhu cầu khác nhau như trồng trong vườn, làm hoa cắt cành hoặc hoa khô.
Mê mẩn trước vẻ đẹp của loài hoa “trường sinh bất tử”
Mê mẩn trước vẻ đẹp của loài hoa “trường sinh bất tử”
Mê mẩn trước vẻ đẹp của loài hoa “trường sinh bất tử”
Mê mẩn trước vẻ đẹp của loài hoa “trường sinh bất tử”
Mê mẩn trước vẻ đẹp của loài hoa “trường sinh bất tử”
Mê mẩn trước vẻ đẹp của loài hoa “trường sinh bất tử”
Mê mẩn trước vẻ đẹp của loài hoa “trường sinh bất tử”
Mê mẩn trước vẻ đẹp của loài hoa “trường sinh bất tử”