Mẹ của kẻ xả súng hàng loạt tại Mỹ: "Vui vì con đã chết"

ANTĐ - Mẹ của Aaron Alexis, tội phạm xả súng hàng loạt vào căn cứ hải quân Mỹ Navy Yard ở Washington giết chết 13 người hôm 16-9 nói rằng, bà lấy làm vui mừng vì con trai bà không thể làm hại thêm bất kỳ ai được nữa.
Trả lời báo giới về vụ con trai mình tấn công một căn cứ hải quân Mỹ khiến 13 người thiệt mạng, bà Cathleen Alexis, mẹ của nghi phạm cho hay: “Tôi không biết tại sao Aaron lại hành động như vậy, tôi cũng chưa bao giờ hỏi nó về điều đó. Aaron hiện đang ở một nơi mà nó không thể làm hại ai được nữa và tôi vui mừng vì điều đó”.
“Tôi rất xin lỗi vì những gì đã xảy ra với gia đình các nạn nhân và hy vọng rằng mọi người sẽ tha lỗi cho con trai tôi”, bà Cathleeen nói.
Mẹ của kẻ xả súng hàng loạt tại Mỹ: "Vui vì con đã chết" ảnh 1
Cảnh sát bao vây khu dân cư Brooklyn, nơi bà Cathleen,
mẹ nghi phạm Aaron Alexis sinh sống

Hiện cảnh sát Mỹ đang tiến hành điều tra xem làm cách nào mà Alexis, kẻ vốn mắc nhiều chứng bệnh về tâm thần nghiêm trọng, trong đó có chứng bệnh hoang tưởng và rối loạn giấc ngủ, lại có thể lọt vào khu vực an ninh trung tâm thủ đô Washington với vũ khí "nóng" mang trong người.