Mẹ chồng - nàng dâu: Lửa sợ nước

ANTĐ - Lâu nay, mối quan hệ nàng dâu - mẹ chồng luôn nhạy cảm và phức tạp. Trong hầu hết các gia đình, đây là mối quan hệ khó điều chỉnh và dễ phát sinh mâu thuẫn nhất. Sự việc vì giận dữ với chồng, cô con dâu đã ra tay đốt rụi ngôi nhà xảy ra tại quận Thanh Xuân, Hà Nội vừa qua như một bài học đắt giá đối với không chỉ những người trong cuộc…


Những mâu thuẫn bất tận

Giữa tháng 10 vừa qua, bà Nguyễn Thị T đã viết đơn tố cáo sự việc sau khi vợ chồng bà mua nhà và dọn đến ở cùng con trai và con dâu ở căn hộ thuộc một khu tập thể cũ ở quận Thanh Xuân, gia đình bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Do đó, vợ chồng bà T đã phải dọn về quê ở. Sáng 15-10, bà T có việc phải ra Hà Nội đã qua nhà con trai chơi với các cháu, được một lúc thì con dâu về. Sau đó con trai và con dâu bà T bắt đầu to tiếng với nhau, bà T không muốn can thiệp vào chuyện riêng của con nên sang nhà hàng xóm. Khoảng 45 phút sau, bà T nhận được điện thoại của con trai báo tin con dâu đốt nhà. Mặc dù người dân tại khu vực đã nhanh chóng báo chữa cháy đến và dập tắt đám cháy sau khoảng hai tiếng đồng hồ, nhưng toàn bộ tài sản trong nhà đã bị cháy rụi. Theo bà T, tổng giá trị tài sản thiệt hại trong vụ cháy ước tính khoảng 50 triệu đồng, nhưng nỗi đau lớn nhất đó là tình cảm của bà dành cho cô con dâu đã vĩnh viễn mất đi.

Trước đó, dư luận cũng xôn xao về một câu chuyện cũng đau lòng không kém liên quan đến mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Chị Nguyễn Kim Thoa ở xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm chia sẻ: “Sau khi kết hôn, tôi mới biết mảnh đất gần 100m2 bỏ hoang ngay sát căn nhà của bố mẹ chồng chính là của chồng mình chứ không phải của một người hàng xóm như bố mẹ anh vẫn nói với tôi trước đây. Sau khi bàn bạc, thống nhất với nhau, vợ chồng tôi đã trình bày với bố mẹ chồng về kế hoạch xây nhà trên mảnh đất đó. Khi chúng tôi xây nhà xong, mẹ chồng tôi đã mời hai vợ chồng ra phòng khách nói chuyện và không ngần ngại cho biết ngôi nhà chúng tôi vừa xây do ông cậu của chồng tôi đứng tên và mẹ chồng tôi là người chủ động thu xếp việc này. Nếu chúng tôi không muốn ở ngôi nhà này thì bà sẽ hoàn lại tiền xây nhà. Tôi hiểu lý do khiến bà làm như vậy là vì không muốn cho con dâu dính dáng đến tài sản, nhà đất gia đình. Tôi thật sự rất sốc và đau buồn nhưng đành cam chịu. Đáng buồn hơn nữa là chỉ sau đó một thời gian ngắn, các con trai của cậu tôi làm đơn khởi kiện đòi lại chính ngôi nhà trên. Trước tình cảnh này, mẹ chồng tôi bị sốc và lâm bệnh nặng. Lúc đó bà mới thú nhận vì chỉ sợ ngôi nhà trên rơi vào tay tôi nên mới làm như vậy. Đến lúc này thì tiền bạc, nhà cửa cũng chẳng còn mà tình nghĩa mẹ con cũng sứt mẻ, không dễ gì hàn gắn được”…

Cả hai bên đều phải có thiện chí

Theo bà Lê Thị Túy, chuyên gia tư vấn tâm lý - Trung tâm Tư vấn tuổi trẻ hạnh phúc Việt Nam: “Sự căng thẳng giữa mẹ chồng và nàng dâu không chỉ xuất phát từ những va chạm hàng ngày mà có thể nảy sinh khi bà mẹ thấy mất mát tình cảm với suy nghĩ con trai mình yêu vợ nhiều hơn yêu mẹ. Bên cạnh đó, lỗi một phần cũng xuất phát từ người con trai do quá quan tâm đến vợ mà quên mất mẹ. Vì ghen với con dâu nên các bà mẹ không ngừng săm soi để tìm lỗi của con dâu rồi ta thán với con trai. Trong hoàn cảnh này, người đàn ông bị đẩy vào tình huống khó xử “bên tình, bên hiếu biết chọn bên nào”. Nếu không có thái độ rõ ràng, người con trai sẽ bối rối, dẫn đến những kết luận thiếu sáng suốt.

Do vậy, điều quan trọng là phải biết nghe bằng cả hai tai, khi đó người con trai sẽ nhận ra mẹ và vợ mình đúng, sai ở điểm nào. Hơn nữa, với vai trò là người con thì người đàn ông cần phải hiểu rằng, xét cho cùng mẹ anh ta cũng chỉ muốn con trai mình không nên quá chiều vợ và phải biết chia sẻ tình cảm cho mẹ. Người con trai cũng không nên xin lỗi mẹ thay vợ vì như thế là mất lập trường, và đây không phải là điều mẹ anh ta mong muốn. Bà muốn con dâu phải thực sự khuất phục mình và tự nói lên câu nói đó. Lúc này, người đàn ông lại cần phải nói chuyện và phân tích cho vợ về chuyện vừa xảy ra. Khi hiểu ra vấn đề, cô ấy sẽ sẵn sàng nhận phần thiệt về mình, miễn là mẹ chồng và chồng được vui. Nếu người con trai làm được điều này, mọi vướng mắc giữa mẹ chồng - nàng dâu sẽ được tháo gỡ.

Không phải ngẫu nhiên mà hầu như cô gái nào trước khi về nhà chồng cũng thuộc những câu thơ này: “Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời. Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy. Dẫu bây giờ con được yêu đến mấy. Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai”. Mong rằng mối quan hệ giữa hai người đàn bà quan trọng này luôn êm ấm và hòa thuận để gia đình luôn thực sự là “tổ ấm”.