Mất mạng vì “đụng”… côn đồ

ANTĐ - Không quen biết và cũng chẳng thù tức gì nhau, nhưng khi thấy thanh niên kém mình tới hàng chục tuổi nói năng xấc xược, Phạm Văn Thái đùng đùng nổi “máu điên”. Trong cơn bực tức, đối tượng đã dùng tới hai con dao để lấy mạng đối thủ.

Mất mạng vì “đụng”… côn đồ ảnh 1
Không biết kiềm chế, Phạm Văn Thái phải trả giá đắt


Hôm qua (12-9), VKSND TP Hà Nội đã đưa Nguyễn Văn Thái (SN 1962, trú ở tổ 56, phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) ra trước tòa án cùng cấp để xét xử về tội “Giết người”, quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 93-BLHS. Bị hại là anh Nguyễn Thành Trung (SN 1985, ở xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai) đã tử vong vì nhát dao đâm thấu ổ bụng. Trước khi gây ra cái chết cho thanh niên kém mình hơn hai chục tuổi, Thái từng bị tòa án kết tội “Cố ý gây thương tích” với 6 tháng tù giam, vào năm 1988. Từ khi ra tù sau bản án cố ý gây thương tích, nhiều người thường thấy Thái hay giao du với những đối tượng “giang hồ”. Thế nên việc đối tượng phải ra hầu tòa lần thứ hai chẳng có gì bất ngờ.

Cái chết của anh Nguyễn Thành Trung xảy đến vào đêm 23-1 mới đây. Hôm ấy sau khi đi nhậu về, anh này nhờ một người bạn chở đến quán phở của chị Trịnh Hồng Oanh ở vỉa hè phố Đào Duy Anh, quận Đống Đa để trả bà chủ quán phở 90.000 đồng vay mượn trước đó. Thời điểm anh Trung đến, Phạm Văn Thái và một người bạn của đối tượng cũng vừa ăn đêm xong và đang ngồi uống nước tại quán phở của chị Oanh. Khi anh Trung loay hoay móc tiền từ túi quần ra để trả nợ bà chủ quán phở thì người bạn đi cùng anh này vội giữ tay và bảo: “Thôi một hai hôm nữa có lương trả sau có sao đâu”. Thấy hai thanh niên lạ mặt cứ to nhỏ với nhau, Thái đứng dậy tiến tới chỗ anh Trung gặng hỏi với giọng điệu dò xét: “Có việc gì đấy”? Đáp lời, anh Trung vặc luôn: “Việc gì đến ông”. Thế rồi, Thái và anh Trung tiếp tục văng ra những lời nói rất khó nghe với nhau.

Nóng mắt, Thái chạy ngay vào bàn chế biến thức ăn của chị Oanh lấy hai con dao chuyên thái thịt, quay lại chỗ anh Trung, Thái cầm con dao phay bổ thẳng xuống đỉnh đầu anh này. Khi đối phương giơ tay lên đỡ khiến con dao phay rơi xuống đất, đối tượng tiếp tục dùng con dao bầu còn lại xiên thẳng vào bụng anh Trung. Mặc cho con dao bầu vẫn cắm ở bụng và nạn nhân gục ngã ngay tại chỗ, Thái bình thản rút khỏi hiện trường, rồi sau đó bỏ trốn. Tuy nhiên chỉ ít ngày sau khi gây án, đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ. 

Trả lời các câu hỏi của HĐXX, Phạm Văn Thái rất thành khẩn khai nhận lại diễn biến vụ án đúng như nội dung truy tố. Lý giải về hành vi đâm, chém nạn nhân, bị cáo cho rằng chỉ vì đối tượng không thể nín nhịn được sau những lời khiêu khích, xúc phạm của anh Trung. 

Sau quá trình thẩm vấn và tranh luận tại tòa, HĐXX cho rằng có đủ căn cứ để xác định Phạm Văn Thái đã thực hiện hành vi giết người như nội dung bản cáo trạng truy tố. Hành vi của bị cáo thể hiện rõ tính chất côn đồ, hung hãn. Thế nhưng ở vụ án này, phía bị hại cũng có một phần lỗi. Từ các phân tích và nhận định đó, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Phạm Văn Thái tù chung thân về tội “Giết người”.