Mất hàng trăm triệu đồng vì đặt làm Visa qua Facebook

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nóng lòng làm Visa sang Hàn Quốc cho bạn, người đàn ông ở Hải Dương đã bỏ ra hơn 200 triệu đồng và đặt niềm tin vào chủ tài khoản Facebook để rồi "ôm hận"...

Ngày 2-11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Chinh (SN 1995, trú ở xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) ra xét xử phúc thẩm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cần tiền tiêu xài, Chinh đã thực hiện việc lừa đảo qua qua mạng xã hội Facebook.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Chinh không có nghề nghiệp ổn định. Do thiếu tiền tiêu xài, anh ta nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác qua hình thức nhận làm Visa xuất cảnh ra nước ngoài.

Thực hiện tội phạm, Chinh lập 2 tài khoản Facebook mang tên “Visa quốc tế” và “Hoang Minh”. Sau đó, Chinh đăng bài với nội dung chào mời, nhận làm thẻ Visa đi Hàn Quốc trong thời gian ngắn.

Cùng thời gian này, anh Đặng Vương Hiệp (ở Hải Dương) lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm thông tin để làm Visa đi du lịch Hàn Quốc cho bạn là anh Đào Văn Cảnh. Quá trình tìm kiếm, anh Hiệp thấy nội dung Chinh đăng nên liên hệ.

Hai bên thỏa thuận khi nào có Visa, anh Hiệp phải trả cho Chinh số tiền 208 triệu đồng. Nhận hồ sơ từ anh Hiệp, Chinh lên mạng xã hội Zalo kết bạn với tài khoản tên “Bảo Ngọc” (chưa xác định được chủ tài khoản), đặt làm Visa giả mang tên Đào Văn Cảnh cùng chứng minh nhân dân giả bằng ảnh của Chinh, nhưng mang tên Nguyễn Văn Minh.

Khi nhận được hình ảnh “sản phẩm”, Chinh gửi qua Zalo cho anh Hiệp xem. Chinh yêu cầu anh Hiệp phải đưa tiền mới lấy được Visa. Tin tưởng, anh Hiệp đã đưa 208 triệu đồng cho Chinh.

Nhận tiền, Chinh viết cam kết, hứa hẹn sẽ làm Visa và giúp đỡ "đối tác" nhập cảnh tại Hàn Quốc an toàn. Để anh Hiệp tin, Chinh còn cho anh Hiệp xem ảnh chứng minh dân mang tên Nguyễn Văn Minh.

Ngoài ra, Chinh còn đặt hai vé giữ chỗ cho anh Cảnh đi từ Hà Nội vào TP HCM và đi từ TP HCM sang Hàn Quốc rồi chụp lại ảnh, gửi qua Zalo cho anh Hiệp làm tin. Tuy nhiên, ngay sau đó Chinh cắt liên lạc và chiếm đoạt số tiền 208 triệu đồng của bị hại này.

Đến ngày 23-9-2019, anh Hiệp biết bị lừa và biết thông tin Chinh đang ở khu vực Phú Đô (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) nên đến Công an phường tố giác hành vi của nam thanh niên lừa bịp.

Tiếp nhận trình báo của anh Hiệp, ngày 23-12-2019, cơ quan công an đã phát hiện Chinh đang ngồi với một người phụ nữ tại một quán cà phê ở phường Mễ Trì, nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Thấy Chinh có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt 8 triệu đồng của người phụ nữ tại quán cà phê thông qua hình thức nhận tiền để làm Visa, cơ quan công an lập tức đưa Chinh về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Chinh khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Cơ quan chức năng xác định, Chinh đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của 2 bị hại số tiền 216 triệu đồng.

Với hành vi nêu trên, Chinh bị Tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau phiên tòa sơ thẩm, Chinh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Chinh không đưa ra được tình tiết mới để được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội nhận thấy mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên có phần nghiêm khắc nên quyết định giảm cho Nguyễn Văn Chinh 2 năm tù so với án sơ thẩm.