Mang theo ma tuý, 2 lần chạy trốn "141" vẫn không thoát

ANTĐ - Khi bị các trinh sát thuộc tổ công tác Y2/141 – CATP Hà Nội áp sát và kiểm tra. Đối tượng bất ngờ cho tay vào túi quần lôi ra 1 gói nhỏ rồi ném ngay xuống mặt đường…

Chiều 20-7, tổ công tác Y2/141 – CATP Hà Nội do Đại úy Đỗ Thanh Tùng chỉ huy làm nhiệm vụ tại khu vực đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Khoảng 16h45 phút, trong khi làm nhiệm vụ, các trinh sát tại điểm C phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy BKS: 30Z2 - 5358 có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên đã thông báo về chốt để yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, ngay sau khi phát hiện thấy chốt 141, nam thanh niên đã có ý định quay đầu bỏ chạy.

Các trinh sát, cảnh sát cơ động tại điểm B lập tức áp sát. Các lực lượng thuộc tổ công tác siết chặt trong vòng vây, khống chế, đưa cả nam thanh niên và phương tiện về chốt kiểm tra.

Khi được yêu cầu kiểm tra các vật dụng trong người thì đối tượng lại vùng lên, toan bỏ chạy, rồi cho tay vào túi quần lôi ra 1 gói nhỏ và ném nhanh xuống đường hòng phi tang. Hành động đó không thể qua mặt trinh sát hình sự.

Qua đấu tranh tại chỗ, đối tượng đã thừa nhận gói nhỏ vừa được ném xuống đường là heroin, đối tượng mua về để sử dụng.

Danh tính của đối tượng sau đó được làm rõ là Dương Văn Trọng, sinh năm 1975, trú tại khu 6 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Vụ việc sau đó đã được tổ công tác Y2/141 bàn giao cho CAP Trung Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mang theo ma tuý, 2 lần chạy trốn "141" vẫn không thoát ảnh 1

2 gói heroin tang vật vụ việc

Mang theo ma tuý, 2 lần chạy trốn "141" vẫn không thoát ảnh 2 Mang theo ma tuý, 2 lần chạy trốn "141" vẫn không thoát ảnh 3

 Dương Văn Trọng và chiếc xe đối tượng điều khiển.