Mặc muội than, bụi khói, thí sinh Hoa hậu Việt Nam vẫn rạng rỡ trò chuyện cùng công nhân mỏ

ANTĐ - Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2016 đã có những trải nghiệm khó quên tại mỏ than Hà Lầm (Quảng Ninh) - một trong những mỏ than có bề dày truyền thống và là mỏ than có hầm lò đứng sâu nhất Việt Nam - tham quan và giao lưu, trò chuyện cùng những công nhân hầm, lò.

32 thí sinh của vòng chung khảo khu vực phía Bắc đã có những trải nghiệm khó quên tại mỏ than Hà Lầm (Quảng Ninh)

Lần đầu tiên trực tiếp tham quan một địa danh khai thác khoáng sản, các thí sinh đều tỏ ra thích thú với hoạt động ý nghĩa này

Trái ngược với những hình ảnh lộng lẫy thường ngày, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam giản dị khoác trên mình bộ quần áo bảo hộ, "hóa thân" thành những cô "thợ lò"

Các thí sinh đều rất hào hứng khi lần đầu tiên khoác trên mình bộ trang phục này

Không ít thí sinh còn bỡ ngỡ với bộ đồ bảo hộ

Nhưng các người đẹp đã nhanh chóng làm quen và tỏ ra rất thoải mái với bộ trang phục này

Top 32 nhanh chóng tiến vào khu hầm lò, gặp gỡ và trò chuyện với những công nhân mỏ

Một nhóm thợ lò bất ngờ khi được các người đẹp đón ngay tại cửa giếng Ông Lê Xuân Sơn – Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, Tổng biên tập báo Tiền Phong cho biết, chuyến thăm nhằm giúp các thí sinh hiểu thêm về tầm quan trọng của ngành công nghiệp than nói chung và mỏ than Hà Lầm nói riêng. Từ đó, các thí sinh cảm nhận được sự bộn bề của mỏ than cũng như sự gian lao, vất vả của những người thợ lò