- Lukaku đã biết ghi bàn, Mourinho tạm thở phào
- Nhiều hợp đồng bom tấn "trình làng" tại International Champions Cup
- Những "sản phẩm" ưu tú của lò đào tạo trẻ M.U
Dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng HLV Mourinho đã cho thấy quyết tâm giành chiến thắng với việc tung vào sân đội hình gần như mạnh nhất trong tay ông ở thời điểm này.
M.U chiếm hoàn toàn ưu thế trước Man City
Trước khung gỗ là De Gea, cặp trung vệ Lindelof, Smalling hay những cái tên đáng chú ý như Herrera, Pogba, Rashford và nhất là Lukaku đều có mặt trong đội hình xuất phát.
Trong khi đó, dù đang hoàn thiện đội hình, nhưng HLV Pep Guardiola vẫn có những Ederson, Kompany, Fernandinho, Yaya Toure, Walker, De Bruyne hay Aguero trong danh sách ra trận.
Trong hiệp 1, hai đội chơi đôi công, ăn miếng trả miếng, nhưng đội bóng của Mourinho là những người tận dụng cơ hội tốt hơn và vươn lên dẫn 2-0.
Lukaku ghi 2 bàn sau 3 trận giao hữu cho M.U
Bàn mở tỉ số ở phút 37 thuộc về tân binh đắt giá Lukaku, nhờ một pha xử lý đường chuyền dài của đồng đội rồi dứt điểm gọn gàng và đẳng cấp.
Xem bàn thắng của Lukaku vào lưới Man City:
Chỉ 2 phút sau đó, Rashford đánh bại thủ thành đắt giá Ederson để nâng tỉ số lên 2-0 bằng pha dứt điểm quyết đoán. Đây cũng là tỉ số chung cuộc của màn đọ sức đáng chú ý trước mùa giải này.
HLV Mourinho rõ ràng đang mang lại rất nhiều tín hiệu lạc quan cho CĐV Quỷ đỏ thành Manchester, với lời hứa sẽ biến Lukaku thành một "sát thủ" đáng sợ hơn nữa so với thời tiền đạo người Bỉ còn ở Everton.