Lời kể của các nhân chứng về vụ xả súng kinh hoàng tại trường đại học Czech

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Các nhân chứng đã mô tả cảnh tượng hoảng loạn bên trong và bên ngoài Đại học Charles khi tiếng súng vang lên ở trung tâm thành phố Prague của Cộng hòa Czech ngày 21-12.

Vụ xả súng bắt đầu ngay sau khi Jakob Weizman, nhà báo và cũng là sinh viên cao học tại trường Đại học Charles, đến dự kỳ thi tiếng Albania. Weizman nói rằng chỉ có anh và giáo sư trong căn phòng nhỏ. “Trong lúc làm bài kiểm tra, tôi nghe thấy tiếng súng và tiếng la hét”, Weizman kể lại.

Cả hai người đều đứng hình, không biết phải làm gì. “Cuối cùng cảnh sát xuất hiện, có nhiều tiếng súng và tiếng la hét hơn”.

Weizman khóa cửa lớp học, rồi xô đẩy bàn ghế và dùng bất cứ thứ gì có thể để chặn cửa. “Tôi nghĩ kẻ xả súng đã đi từ bên trong khoa ra ngoài ban công và bắn vào những người từ bên ngoài. Nhiều người cố trèo ra bờ tường trốn thoát”, Weizman, 25 tuổi, nói với tờ Guardian.

Một số hình ảnh cho thấy có vẻ như các sinh viên đang nép mình trên mép tường sát mái nhà để trốn tay súng. Họ sau đó nhảy xuống sân thượng phía dưới để thoát thân.

Ngay sau khi Wiezman chặn cửa lớp học, anh nghe thấy ai đó đang cố mở cửa căn phòng. “Hắn đi qua từng lớp học để xem có người nào ở đó không để bắn họ”, anh nói, “Chúng tôi khóa cửa được 5 phút thì hắn cố gắng mở cửa phòng”.

Wiezman và giáo sư ở trong phòng khoảng 1 giờ, nhắn tin cho người thân và yêu cầu mọi người báo cảnh sát rằng họ đang nấp trong phòng 309A.

“Tôi gọi điện cho mẹ và bạn gái, kể cho mọi người biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi cố nói mọi điều mình có thể để phòng trường hợp không thể sống sót. Tôi cũng không chắc nữa, tôi chưa từng chuẩn bị cho tình huống như vậy”, Wiezman nói.

Sau khi anh nghe thấy nhiều tiếng súng và tiếng la hét ban đầu, mọi thứ dường như đã lắng xuống một chút. “Sau đó có thêm rất nhiều tiếng súng và tiếng la hét”.

Cuối cùng, 2 người đã được cảnh sát sơ tán. “Khi chúng tôi bước ra ngoài, máu vương khắp nơi”, Wiezman cho hay.

Các sinh viên tại Đại học Charles được cảnh sát sơ tán

Các sinh viên tại Đại học Charles được cảnh sát sơ tán

Trong khi đó, Joe Hyland, 18 tuổi, đến từ Truro, Cornwall, cho biết: “Chúng tôi nghe thấy tiếng súng lớn. Nhưng chúng tôi không nghĩ nhiều về điều đó cho đến khi nghe thấy mọi người la hét, bỏ chạy và còi báo động”.

Theo Joe Hyland, một người bạn của anh phải chống nạng không thể chạy, nên cả nhóm cố dìu nhau rời đi nhanh nhất có thể.

Một nhân chứng khác tên là Ivo Havranek, 43 tuổi, nói rằng, khi nghe thấy những tiếng nổ lớn, ông chỉ nghĩ đó là tiếng ồn ào của khách du lịch hoặc âm thanh phát ra từ trường quay gần đó.

“Sau đó đột nhiên có học sinh và giáo viên chạy ra khỏi tòa nhà”, ông nói với Reuters, “Tôi đi qua đám đông mà không hiểu chuyện gì đang thực sự xảy ra. Tôi không thể tin rằng điều này có thể xảy ra ở Prague”.

Chỉ khi nhìn thấy cảnh sát mang theo súng trường tự động, ông mới hiểu sự việc nghiêm trọng. “Họ hét lên bảo tôi chạy đi”.

Cặp vợ chồng mới cưới Tom Leese, 34 tuổi và Rachael, 31 tuổi, đang hưởng tuần trăng mật và tới Bảo tàng Slivovitz, gần nơi xảy ra vụ nổ súng. Leese kể với hãng PA Media rằng một cảnh sát bước vào, nói rằng có kẻ nổ súng và khuyên mọi người hãy ở yên bên trong. “Các nhân viên rất bình tĩnh, nhanh chóng tắt hết đèn và kêu gọi chúng tôi giữ bình tĩnh”, Leese nói. Cặp đôi đến từ Merstham ở Surrey đã ở trong bảo tàng hơn 1 giờ khi còi báo động vang lên bên ngoài.

Petr Nedoma, Giám đốc Phòng triển lãm Rudolfinum, kể rằng ông đã nhìn thấy kẻ xả súng. “Tôi nhìn thấy một thanh niên cầm vũ khí, giống như súng trường tự động, và bắn về phía Cầu Manes. Sau đó, anh ta ném khẩu súng xuống đường, ngay vạch kẻ đường dành cho người đi bộ”, ông Nedoma nói.

Cảnh sát Czech sau đó cho biết, tay súng là một sinh viên Đại học Charles 24 tuổi, người bị ảnh hưởng bởi các vụ xả súng tương tự ở nước ngoài. Thi thể của hắn được cảnh sát tìm thấy hôm 21-12-2023.