Loài vật kỳ dị đến từ địa ngục có tiếng kêu giống gà

ANTD.VN -  Các nhà khoa học tự nhiên đã có một phát hiện kinh ngạc, đó là tìm ra một loài ếch màu tím, trốn sâu trong lòng đất ở vùng tây Ấn Độ. Xét về mặt tiến hoá, nó thuộc dòng dõi hoàng tộc, tức là đại diện cuối cùng của loài cóc đã nhảy quanh chân khủng long vào kỷ Phấn trắng hơn 65 triệu năm trước đây.

Các nhà sinh học đã phát hiện ở miền Tây Ấn Độ một loài cóc mới màu tím có chiếc mũi nhọn, mắt nhỏ xíu và có một quá khứ di truyền ấn tượng. Con vật mập mạp dài 7 cm được gọi là Nasikabatrachus sahyadrensis.

Xét về mặt tiến hoá, nó thuộc dòng dõi hoàng tộc, tức là đại diện cuối cùng của loài cóc đã nhảy quanh chân khủng long vào kỷ Phấn trắng hơn 65 triệu năm trước đây.

Lúc đầu, người ta không biết xếp chúng vào loài gì, bởi hình thù hết sức kỳ quái. Người địa phương còn đồn rằng, chúng là loài vật đến từ hành tinh khác, thậm chí, họ tin rằng chúng đến từ địa ngục.

Sở dĩ, người dân cho rằng, chúng đến từ địa ngục, bởi ngoài bộ dạng kỳ dị, chúng trốn dưới lòng đất sâu tới 4 mét.

Với màu tím đặc trưng lúc trưởng thành, chúng còn được gọi là ếch tím. Ếch tím có một cơ thể khá kỳ lạ. Dù trọng lượng không lớn, nhưng cơ thể chúng lại hết sức cồng kềnh.

Cơ thể to, phình ra như bong bóng, nhưng chúng lại có cái đầu nhỏ bất thường, với cái mõm nhọn. Chúng dùng cái lưỡi dài của mình để kiếm ăn.

Trọng lượng con đực chỉ bằng 1/3 con cái. Độ tím của màu da tỷ lệ thuận với tuổi tác của chúng. Những con ếch già sẽ có màu tím sậm. Bộ dạng kỳ dị ấy của con ếch, khiến người địa phương không thích chúng, thậm chí coi chúng là loài vật đến từ địa ngục.

Tiếng kêu của loài ếch này trong mùa gọi bạn tình cũng rất đặc biệt, khá giống với tiếng gà.

Mùa sinh sản diễn ra vào tháng 5, trước mùa mưa. Con đực tìm đến cửa hang con cái ẩn mình bên các dòng suối và cất tiếng gọi bạn tình. Chúng sẽ kiếm một kẽ đá, nơi nước chảy ít xiết và đẻ trứng. Con đực sẽ bơm tinh trùng để thụ tinh. Trứng sẽ nở thành nòng nọc sau 100 ngày.

Loài ếch này dánh phần lớn thời gian trong năm dưới lòng đất. Chúng chỉ ngoi lên mặt đất khoảng hai tuần trong năm vào mùa mưa với mục đích giao phối.

Lối sống ẩn dật của nó chính là nguyên nhân khiến các nhà khoa học chưa có nghiên cứu về chúng và phát hiện ra sự có mặt của chúng trên trái đất này rất muộn.