"Lỡ" phạm tội cướp vì thấy... dễ quá

ANTĐ - Quảng biện minh trơn tuột: “Nếu lần đầu thực hiện không trót lọt, chắc em đã không sa chân vào con đường phạm tội này. Tại thấy dễ ăn quá, nên em... lỡ. Em phạm tội thế này, cũng bởi hoàn cảnh thôi...”

Đấu tranh, phòng ngừa các lọai tội phạm là một trong những công tác chuyên môn luôn được Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu (Đà Nẵng) chú trọng. Thông qua công tác chuyên môn và từ kinh nghiệm thực tiễn, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu nhận định: Mùa mưa bão 2011 đã về là thời điểm đối tượng hình sự thường lợi dụng sự thất thường của thời tiết để thực hiện các phi vụ trộm cắp, cướp giật. Trên cơ sở nhận định đó, từ giữa tháng 8, ngoài việc tập trung lực lượng để giải quyết các vụ án đang điều tra, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu còn tăng cường TS xuống cơ sở nắm tình hình và tuần tra mật phục (TTMP) trên những tuyến đường xung yếu.

Đến khoảng cuối tháng 8, đầu tháng 9-2011, qua công tác nắm tình hình, các TS nhận được nguồn tin cho biết: có 2 thanh niên lạ mặt tầm 25-26 tuổi, đi trên xe máy hiệu Sirius màu trắng thường xuất hiện trên địa bàn với nhiều biểu hiện nghi vấn. cả hai thường xuất hiện ở các tuyến đường hình xương cá trong KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu, hoặc trên các tuyến đường giao nhau với trục đường chính Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Tất Thành vào thời điểm có ít người qua lại.

Cũng qua công tác nắm tình hình, các TS được biết, có trường hợp thanh niên nam nữ đi chơi bị cướp giật tại các tuyến đường nói trên, nhưng không đến cơ quan CA trình báo. Với những thông tin thu thập được, sau khi báo cáo và được sự chỉ đạo của lãnh đạo CAQ Liên Chiểu, đầu tháng 10-2011, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ đã họp bàn kế hoạch để xác lập chuyên án đấu tranh phòng chống tội phạm cướp giật và trộm cắp trên địa bàn. Khi Chuyên án C1011 được xác lập, các tổ TS được chia làm nhiều mũi tăng cường xuống các địa bàn trọng yếu để nắm tình hình, TTMP, bí mật theo dõi 2 đối tượng khả nghi thường đi xe Sirius màu trắng để “cất vó”...

Nguyễn Công Dương, Đặng Quảng và phương tiện gây án.
Nguyễn Công Dương, Đặng Quảng và phương tiện gây án.

Nguyễn Công Dương, Đặng Quảng và phương tiện gây án. 

Khoảng 21 giờ ngày 6-10, khi đang TTMP tại tuyến đường Nguyễn Lương Bằng giao nhau với đường Nguyễn Chánh thuộc P. Hòa Khánh Bắc, mũi TS số 1 phát hiện 2 đối tượng nghi vấn đang đi trên chiếc xe Sirius màu trắng không biển số đang ép vào xe của một đôi nam nữ đi trên đường Nguyễn Chánh. Trong tích tắc, gã ngồi sau giật túi xách của cô gái, tên cầm lái rú ga chạy về hướng KCN.

Ngay lập tức, mũi TS này liền đuổi theo, đồng thời liên lạc với các mũi TTMP khác để phối hợp đón đầu chúng. Kế hoạch phong tỏa, “khóa đầu ra” đã được các mũi TS nhanh chóng triển khai, vây chặt mọi hướng đường ra khỏi KCN. Sau khoảng 20 phút chạy vòng vèo, lắt léo qua những con đường hình xương cá trong KCN, tưởng đã cắt đuôi được lực lượng truy đuổi, 2 gã cướp giật liền cua xe ra khu vực chợ Hòa Khánh, chạy về đường Ngô Văn Sở thì gặp ngay 2 tổ TS đang đứng khóa đầu tại đây…

Khám xét trong người chúng, các TS tìm thấy một ví da màu trắng đen cướp giật của cô gái trên đường Nguyễn Chánh, trong đó có đồ trang sức và 16.000 đồng. Đối tượng khai tên là Nguyễn Công Dương (1987) và Đặng Quảng (1986, cùng trú Hòa Phong (Hòa Vang, Đà Nẵng).

Lời biện minh ngô nghê

Tại CQĐT CAQ Liên Chiểu, qua đấu tranh với các đối tượng, các ĐTV CAQ Liên Chiểu được biết, ngoài vụ cướp giật trên, chúng còn thực hiện 4 vụ trộm cây cảnh tại H. Hòa Vang và 2 vụ cướp giật tại địa bàn Q. Cẩm Lệ. Qua đó, bước đầu ban chuyên án đã thu giữ được 3 ĐTDĐ cùng 1 cây si do chúng cướp giật, trộm cắp mà có.

Tang vật cướp giật và trộm cắp mà CAQ Liên Chiểu thu hồi được. Ảnh: A.H

Tang vật cướp giật và trộm cắp mà CAQ Liên Chiểu thu hồi được. Ảnh: A.H 

Biện minh cho hành vi phạm tội của mình, Đặng Quảng đổ lỗi do bởi hoàn cảnh. Theo lời Quảng khai, anh ta đã có vợ con, là thợ của một lò bánh mỳ khá nổi tiếng ở Đà Nẵng. Là con trai đầu, với đồng lương trên 2 triệu đồng/tháng, không đủ nuôi vợ con còn nhỏ, phụ lo cho bố mẹ cùng đứa em trai có sức khỏe không được tốt, nên trong lúc túng quẫn, Quảng nảy sinh ý đi trộm cắp và cướp giật để lấy tiền chi tiêu sinh hoạt trong gia đình.

Để thực hiện hành vi, Quảng rủ rê Dương (bạn của em trai) cùng đi. Cũng theo lời Quảng, chiếc xe máy mà anh ta dùng làm phương tiện để đi cướp giật và trộm cắp là xe mượn của bạn em trai mình. Cứ mỗi lần thực hiện phi vụ, chúng tháo biển số xe để dễ bề hành động. Quảng biện minh trơn tuột: “Nếu lần đầu thực hiện không trót lọt, chắc em đã không sa chân vào con đường phạm tội này. Tại thấy dễ ăn quá, nên em... lỡ. Em phạm tội thế này, cũng bởi hoàn cảnh thôi...”.

Nhìn 2 thanh niên khỏe mạnh ngồi viết lời khai về quá trình trộm cắp, cướp giật của mình, tôi chợt thấy xót xa, bởi họ còn quá trẻ. Bằng bàn tay, khối óc, sức vóc, họ có thể làm được nhiều việc có ích cho bản thân và cho xã hội. Vậy nhưng, họ lại chọn một hướng đi sai lệch để phải nhận lãnh những năm tháng tù đày...