Liveshow Tuấn Hưng - Duy Mạnh trên đỉnh Tam Đảo: 5.000 người xem trực tiếp, hơn 1 triệu người xem online, đấu giá thu về hàng trăm triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Bắc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau 14 năm không đứng chung sân khấu, Tuấn Hưng và Duy Mạnh đã có "cuộc làm lành" tại liveshow chung diễn ra vào tối 21-9-2024 tại đỉnh núi Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Cuộc hội ngộ này được chuẩn bị trong vòng vỏn vẹn 7 ngày, trong đó 2 ngày đầu là để đi đến thống nhất cho lần gặp lại này, còn 5 ngày sau là để 3 bên - ban tổ chức, Tuấn Hưng và Duy Mạnh làm việc "online" với nhau tất cả các khâu để nước rút kịp đưa liveshow lên sân khấu.

Ý tưởng làm liveshow manh nha từ lời thách đố trên Fanpage của Tuấn Hưng về việc "đố" đàn anh Duy Mạnh cùng với mình làm một điều gì đó ý nghĩa giúp cho người dân bị hậu quả nặng nề sau cơn bão số 3 vừa qua. Đáp lại, Duy Mạnh nhận lời thách đố này với điều kiện cát-sê 3 tỷ đồng và chuyển toàn bộ số tiền này đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ đồng bào bị bão lũ. Bài toán mà Duy Mạnh đưa ra tưởng khó có lời giải nhưng rất nhanhh sau đó, một đơn vị tổ chức ca nhạc đã liên hệ với cả hai ngỏ ý sẽ đứng ra hiện thực hóa liveshow này và đáp ứng điều kiện mà Duy Mạnh đưa ra. Ngay lập tức, đơn vị này cũng đã chuyển số tiền 3 tỷ đồng đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ đồng bào vùng lũ, sau đó cùng với hai nam nghệ sĩ bắt tay vào rốt ráo chuẩn bị liveshow.

Liveshow được ấn định diễn ra trên đỉnh núi Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Cư dân mạng hài hước chế ảnh poster đêm diễn là cuộc đấm bốc so găng trong âm nhạc giữa Tuấn Hưng và Duy Mạnh. Giá vé được bán với các mức từ 500.000 đến 3,5 triệu đồng/vé. Trước thềm chương trình, Tuấn Hưng cho biết, vé in không kịp, ban tổ chức "khổ sở vì khách đặt vé online mà mạng cứ treo, thế là người người nhà nhà tìm bằng được "hai bé Dôi và Trễu" để hỏi: như thế là như thế nào?". Dôi và Trễu, đọc ngược lại là Trêu và Dỗi - "nickname" mà cộng đồng mạng đặt cho Tuấn Hưng (vì hay dỗi) và Duy Mạnh (vì hay trêu).

Giọng ca "Dĩ vãng cuộc tình" chia sẻ thêm, kể từ khi đi đến thống nhất làm liveshow, sáng dậy anh vẫn đưa con đi học, hóng chờ ngày kết đoàn của cả hai, chứ thật ra cả anh và "Trễu" Duy Mạnh không biết ban tổ chức đang làm gì và làm như thế nào, chỉ làm đúng cam kết: ban tổ chức chuyển khoản đầy đủ số tiền 3 tỷ đồng đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì sẽ hát, còn hát có bao nhiêu khán giả, sân khấu, âm thanh thế nào...thì phụ thuộc vào "cái tâm, cái tầm" của nhà tổ chức. Sở dĩ vậy là bởi để làm một liveshow, các nghệ sĩ thườnbg đưa ra các yêu cầu rất khắt khe, kỹ càng từ âm thanh đến ánh sáng. Tuy nhiên vì xác định ban tổ chức đã bỏ hàng tỷ đồng ra để làm việc thiện nên người trong cuộc cũng không muốn làm khó thêm.

Cũng trước thềm liveshow, Tuấn Hưng "tố" Duy Mạnh vẫn "dọa" rằng lên sân khấu sẽ trêu mình tiếp. Tuy nhiên anh cũng thật thà đáp lại là: "Dôi không có Trễu, Dôi buồn lắm thay" và khẳng định, trêu mà ra được sản phẩm là đêm liveshow chung ý nghĩa như thế này thì cũng được. Tuấn Hưng cũng xác định trước rằng một liveshow chỉ có 1 tuần để chuẩn bị tất tần tật mọi thứ thì không thể nào hoàn hảo được, song điều được nhất chính là ý nghĩa của chương trình và hành trình cống hiến của mọi người vì đồng bào.

"Hân hoan, hoan hỷ, tỷ tỷ vui mừng vì tất cả chúng ta đang cùng chung tay lan tỏa những hành động trong đúng thời điểm." - nam ca sĩ bày tỏ.

Tối 21-9, Tam Đảo đông nghịt người. Ước tính có khoảng 5.000 người đã đổ về xem cuộc hội ngộ kiêm màn "tỉ thí" âm nhạc thú vị giữa Tuấn Hưng và Duy Mạnh. Tên chương trình là "Anh em kết đoàn" theo dự kiến ban đầu sẽ diễn ra lúc 19h nhưng vì một trận mưa to đổ xuống bất chợt nên phải đến 20h khi trời ngớt mưa mới có thể diễn ra. Khán giả mặc áo mưa, che ô ngồi xem liveshow với sự hào hứng và phấn khích tột độ, trước những cơn gió to thổi vù vù phần phật mà người xem "online" qua các nền tảng số cũng nghe thấy.

Không phụ sự trông ngóng của hàng nghìn người đội mưa lạnh đến xem và hơn 1 triệu khán giả theo dõi từ xa qua các kênh mạng xã hội, tivi được ban tổ chức thông báo phát sóng trực tiếp, Tuấn Hưng và Duy Mạnh đã mang đến cho người xem liveshow "có một không hai" trong làng nhạc Việt. Không bàn về chất giọng, âm thanh, ánh sáng, sân khấu...hay các yếu tố chuyên môn khác, cặp bài trùng âm nhạc đã có một đêm diễn phi lợi nhuận hết sức thú vị khi không chỉ hát mà còn trêu đùa nhau trên sân khấu khiến khán giả cười nghiêng ngả.

Vừa bước ra, Tuấn Hưng đã cất tiếng hát trêu đàn anh: "Hãy bước đi và đừng nghĩ suy, dù cho anh trêu đùa em trên Facebook của anh...". Còn Duy Mạnh cũng không hổ danh là "thánh trêu" khi tiếp tục có những câu trêu đùa hóm hỉnh đàn em trên sân khấu: "Tại sao yêu nhau nhưng cứ phải dỗi nhau, để giờ đây đôi ta phải khổ đau...". Trong hơn 2 tiếng đồng hồ diễn ra chương trình, hai nam ca sĩ cũng đã hát lại nhiều bản "hit" gắn liền với tên tuổi của mình, kỷ niệm âm nhạc của cả hai và cả những bài hát mới đã và sắp trình làng trong thời gian tới. Như Tuấn Hưng hát: Cầu vồng khuyết, Tình yêu lung linh, Gấp đôi yêu thương, Tìm lại bầu trời....Trong khi Duy Mạnh trình diễn: Tình em là đại dương, Xin đừng chạm vào em, Anh nhớ em vô cùng, Nỗi lòng người tha hương, Dĩ vãng nhạt nhòa...

Trước sự chứng kiến của 5.000 khán giả xem trực tiếp và hơn 1 triệu khán giả xem "online", cặp đôi cũng dành cho nhau một cái ôm làm lành sau nhiều năm từng tuyên bố "không nhìn mặt nhau" do hiểu lầm từ phát ngôn qua lại trên mạng xã hội. Cách đây 1 năm, Tuấn Hưng trực tiếp liên hệ để làm hòa với đàn anh. Nam ca sĩ cũng phát hành ca khúc "Thì đừng giận nhau nữa nhé" do Duy Mạnh viết tặng, tuy nhiên sau đó cả hai không giữ liên lạc.
Gần đây, sau khi Tuấn Hưng ra ca khúc "Quả táo vàng" và vấp phải sự phản ứng từ người yêu nhạc thì Duy Mạnh sau đó cũng ra bài hát mới "Hãy dừng lại đi em", trong đó có phần ca từ nhắc đến "quả táo tàu" và lời nhạc như trêu người em ca sĩ thân thiết một thời.

"Yêu nhau lắm cắn nhau đau. Khoảng 14 năm trước, hai anh em cạnh tranh nhau về nhan sắc, độ nổi tiếng. Hai người ở xa nhau hiểu lầm vì nhiều câu nói. Sau khi nhận được sự đồng ý của anh Duy Mạnh, chúng tôi có đúng 5 ngày để chuẩn bị. Có nhiều sai sót nhưng mong mọi người tha thứ, bỏ qua." - Tuấn Hưng trải lòng khi đứng trên sân khấu "Anh em kết đoàn".

Trong đêm liveshow đặc biệt này, ban tổ chức cùng Tuấn Hưng và Duy Mạnh cũng đã đấu giá tranh, cúp kỷ niệm để quyên góp tiền ủng hộ đồng bào các tỉnh thành miền Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Toàn bộ số tiền hàng trăm triệu đồng đấu giá thu được sẽ được chuyển đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc.