Lật tẩy thủ đoạn tạo chứng cứ ngoại phạm của tên cướp manh động

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Rà soát các đối tượng, Nguyễn Văn Việt nổi lên là kẻ tình nghi số 1 và đã bị triệu tập về cơ quan công an. Với kẻ đã có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích, Việt thừa kinh nghiệm tạo ra các chứng cứ ngoại phạm. Sau thời gian tạm giữ hành chính, cơ quan điều tra buộc phải cho Việt về... Nhưng dù kín kẽ đến mức nào thì với những biện pháp nghiệp vụ sắc bén, con mắt tinh tường của các trinh sát, Nguyễn Văn Việt cũng phải lộ diện.
Đối tượng Nguyễn Văn Việt và chiếc xe trộm cắp

Đối tượng Nguyễn Văn Việt và chiếc xe trộm cắp

Vụ cướp đêm táo tợn

Ngày 27-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAH Đan Phượng (Hà Nội) nhận tin báo của CAX Tân Hội về việc, khoảng 2h cùng ngày, chị Nguyễn Thị Thanh H (trú tại cụm 5, xã Tân Hội) đang ngủ cùng 2 con nhỏ tại nhà thì bị 1 đối tượng đột nhập dùng dao khống chế yêu cầu giao nộp tài sản. Chị H nhớ lại, chồng chị đi làm việc ở nước ngoài, lúc 3 mẹ con đang ngủ thì chị giật mình tỉnh giấc khi có vật sắc nhọn gí vào cổ. Giọng một người đàn ông quát khẽ “Im mồm, đi ra đây, còn 2 đứa con của mày đấy” khiến chị hoảng loạn.

Buộc phải tuân theo đối tượng, chị H xuống giường thì bị gã vòng tay qua cổ khống chế bắt lấy chìa khóa để mở két. Sau khi mở được két, gãi đàn ông lấy 1 dây chuyền vàng cùng số tiền khoảng 1 triệu đồng. Nhìn đống dụng cụ vương vãi dưới đất, chị biết tên cướp đã phá két lúc chị ngủ nhưng không thành công, do đó gã mới khống chế để buộc chị phải mở.

Kế đó, tên cướp bắt chị H phải nhặt hết đồ nghề phá két cho vào một chiếc túi nilon rồi đưa cho gã. Chưa dừng lại tại đây, hắn tiếp tục yêu cầu chị H đưa chìa khóa, đăng ký xe máy, đồng thời đi cùng xuống tầng 1 để lấy chiếc Honda Vision của chị rồi tẩu thoát. “Thời điểm ấy, hệ thống điện trong nhà đã bị đối tượng tắt hết. Hắn sử dụng đèn pin trên điện thoại di động để chiếu sáng vào mặt nên tôi vừa hoảng loạn vừa không nhận dạng được đối tượng” - chị H rùng mình kể lại.

Thống kê sơ bộ, chị H đã bị cướp tài sản số tiền khoảng 1,5 triệu đồng; 1 dây chuyền vàng 5 chỉ 9999; 1 xe máy nhãn hiệu Honda Vision; 2 thẻ ngân hàng Vietinbank và Agribank mang tên Nguyễn Thị Thanh H.

Hiện trường không dấu vết

Ngay khi tiếp nhận vụ việc, CAH Đan Phượng đã đề nghị Phòng Cảnh sát hình sự và các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội cùng khám nghiệm hiện trường, tổ chức phối hợp điều tra. Vì tính chất manh động của kẻ gây án, trực tiếp Đại tá Nguyễn Văn Khanh - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Trưởng CAH Đan Phượng và Thượng tá Chu Anh Tuấn - Phó Thủ trưởng, Phó trưởng CAH đã đến hiện trường vụ án.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu được một số dấu vết đường vân trên bề mặt của các đồ vật như: két sắt, túi đựng hồ sơ lái xe của chồng chị H, điện thoại di động của chị H. Tuy nhiên, cổng, cửa phòng khách và các phòng khác không có dấu vết cạy phá. Trong đêm xảy ra vụ việc, cửa ngách nhà chị H có để mở. Các điều tra viên phán đoán đối tượng có mục đích ban đầu là đột nhập trộm cắp tài sản bằng con đường này. Nhưng khi đột nhập vào trong, sử dụng công cụ mang theo mà không phá được két sắt, đối tượng đã chuyển hướng thực hiện hành vi khống chế nạn nhân để cướp tài sản.

Trong đêm xảy ra vụ việc, cửa ngách nhà chị H có để mở. Các điều tra viên phán đoán đối tượng có mục đích ban đầu là đột nhập trộm cắp tài sản bằng con đường này. Nhưng khi đột nhập vào trong, sử dụng công cụ mang theo mà không phá được két sắt, đối tượng đã chuyển hướng thực hiện hành vi khống chế nạn nhân để cướp tài sản. Tuy nhiên, những dấu vết đường vân thu được tại hiện trường vụ án quá mờ, không mang lại kết quả truy vấn. Cùng với đó, vụ việc xảy ra vào lúc nửa đêm về sáng nên không có nhân chứng.

Tuy nhiên, những dấu vết đường vân thu được tại hiện trường vụ án quá mờ, không mang lại kết quả truy vấn. Cùng với đó, vụ việc xảy ra vào lúc nửa đêm về sáng nên không có nhân chứng. Bản thân chị H cũng chỉ nghe được giọng nói, ước lượng được chiều cao của đối tượng chứ không thể ghi nhận được đặc điểm nhận dạng. “Đối tượng phải là người khá thông thạo địa bàn. Bởi hắn đã di chuyển theo đường ruộng để tránh tất cả các camera trên tuyến đường chính. Do đó cơ quan điều tra không xác định hướng tẩu thoát của đối tượng nên rất khó khăn cho công tác truy tìm” - Trung tá Lê Quyết Thắng, Đội trưởng Đội CSHS CAH Đan Phượng cho hay.

Cùng với việc rà soát tất cả các camera xung quanh khu vực hiện trường, các xã lân cận, cơ quan điều tra đã lên danh sách nhân thân các hộ gia đình xung quanh. Ngoài ra, nhóm công nhân trước đó đã xây căn nhà cho chị H cũng như các đối tượng đã có tiền án, tiền sự trên địa bàn cũng được đưa vào tầm ngắm. Sau khi sàng lọc, Nguyễn Văn Việt (SN 1985, trú tại xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, từng có 3 tiền án) nổi lên là đối tượng tình nghi số 1. Tháng 12-2018, sau khi thi hành xong bản án 24 tháng tù giam về tội Cố ý gây thương tích, Việt trở về địa phương lập gia đình với một người phụ nữ bán cá ở chợ.

Hôm xảy ra vụ việc, Việt nại ra rằng mình ngủ ở nhà, có vợ làm chứng vì khoảng 2h sáng vợ Việt mới ra khỏi nhà đi lấy hàng. Đến 4h sáng cùng ngày vợ Việt còn nhắn tin cho chồng nhớ dậy đưa con đi học. Bộ quần áo Việt mặc sáng hôm ấy cũng không giống như bộ quần áo của người đàn ông tấn công chị H. Hơn nữa, cơ quan điều tra cũng không thu được chiếc xe máy tang vật. Sau 24 giờ tạm giữ hành chính, cơ quan điều tra buộc phải cho Việt về.

Cơ quan điều tra CAH Đan Phượng lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Việt

Cơ quan điều tra CAH Đan Phượng lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Việt

Lưới trời lồng lộng…

“Tuy nhiên ban chuyên án vẫn nhận định khả năng đối tượng gây án chính là Nguyễn Văn Việt nên quyết định tập trung điều tra, thu thập chứng cứ liên quan đến người đàn ông này” - Thượng tá Chu Anh Tuấn nhớ lại. Kiên trì theo dấu từ những chiếc camera, các trinh sát phát hiện người đàn ông có đặc điểm gần giống kẻ tấn công chị H thường đi tránh tuyến đường có camera, nếu vào tuyến có camera thì anh ta thường đi rất xa. “Vụ án xảy ra vào thời điểm chỉ còn ít ngày nữa là vào dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Các CBCS Đội Cảnh sát hình sự gần như không có phút giây ngơi nghỉ vì vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại địa phương nên ai cũng muốn phải nhanh chóng bắt được thủ phạm” - Trung tá Lê Xuân Thắng kể.

Với sự kiên trì, mưu trí, căn cứ vào hình ảnh chứng cứ thu thập được cũng như những biểu hiện bất minh của Nguyễn Văn Việt, Cơ quan CSĐT CAH Đan Phượng đã một lần nữa triệu tập anh ta về trụ sở để đấu tranh làm rõ. Trước những chứng cứ mới mà cơ quan điều tra đưa ra, Việt đã phải nhận tội. Theo đó, khoảng 20h ngày 25-4, Việt lang thang trên địa bàn xã Tân Hội tìm xem nhà ai sơ hở để trộm cắp tài sản.

Khi ngang qua nhà chị H, thấy bên trong sáng đèn nhưng gã không đột nhập ngay mà quay về đi ngủ như bình thường. Khi vợ rời nhà đi chợ sớm lấy cá, Việt cũng đi luôn. Đến gần nhà chị H, Việt để xe đi bộ và đột nhập theo hướng cửa ngách không khóa. Vào trong nhà, gã thấy đôi găng tay liền sử dụng để lục tìm tài sản. Phát hiện có két sắt, Việt xuống tầng 1 lấy chiếc kéo mũi nhọn, búa, tuốc-nơ-vít, sau đó kê chăn, gối, đặt két sắt nằm nghiêng để đục phần lưng và hông két nhưng không phá được. Do đó gã nảy ý định khống chế chị H để cướp tài sản.

Gây án xong, biết thế nào cũng rơi vào tầm ngắm của cơ quan công an nên khi đi đến đoạn đường Hoàng Quốc Việt kéo dài trên địa bàn huyện Đan Phượng, hắn dừng lại vứt bỏ áo khoác, kéo và búa xuống mương nước, giấu xe máy tại bụi cây ven đường rồi đi bộ về nhà thay quần áo. Với một bộ trang phục hoàn toàn khác, Việt đi bộ ra lấy xe máy của chị H điều khiển đến chân cầu Vĩnh Thịnh, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây giấu trong bụi cỏ rồi đón taxi về nhà. Sau này, khi dẫn giải Việt đến chân cầu Vĩnh Thịnh, cơ quan điều tra phải huy động sự giúp đỡ của CSGT đường thủy vì sau cơn mưa lớn, nước sông dâng cao, chiếc xe máy bị chìm xuống lòng sông. Còn chiếc dây chuyền, ngay trong tối 27-4, Việt đã mang đi bán được hơn 2 triệu đồng và đã sử dụng cá nhân hết.