Lật tẩy ‘bóng ma đêm’ chuyên lần mò các trường mầm non ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau gần 1 tuần kiên trì áp dụng các biện pháp nghiệp vụ liên hoàn, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa, phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội, đã truy xét, bắt giữ thành công thủ phạm gây hàng loạt vụ đột nhập, phá két sắt tại nhiều trường mầm non trên địa bàn TP. Hà Nội.

Những giấc ngủ đêm “giá” hàng chục triệu đồng

Buổi sáng thứ hai ngày cuối tháng 1-2023, sau trận mưa đêm khá lớn, ông Q., nhân viên bảo vệ trường mầm non H.M (trên địa bàn quận Đống Đa), thong thả dậy mở cửa chính của trường để sẵn sàng đón cô, trò ngày dạy – học mới. Tuy nhiên chỉ ít phút sau đó, có tiếng gọi thất thanh trên tầng 2, khu vực Ban Giám hiệu, khiến ông Q. không thể tập trung quan sát con trẻ đang được các bậc phụ huynh đưa đến. “Bác Q., bác Q. đâu rồi…”. Tiếng gọi giật gấp thúc buộc ông bảo vệ chạy lên, và không dám tin vào mắt mình. Phòng kế toán bị cạy khóa. Còn bên trong là cảnh chiếc két sắt bị đục thủng từ phía sau, bị vật đổ ra đất. Số tiền hàng chục triệu đồng trong két, chiều hôm trước vẫn còn, giờ “không cánh mà bay”…

Hiện trường các vụ phá két

Hiện trường các vụ phá két

Thông tin vụ mất trộm được báo đến Công an phường sở tại, rồi cập nhật về đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa. Công tác khám nghiệm hiện trường và nhiều dấu vết thu được cho thấy: thủ phạm vụ trộm có 1 tên. Lợi dụng đêm tối, trời mưa và nhân viên bảo vệ…ngủ say, đối tượng trèo tường vào, tiếp cận tầng 2 – phòng kế toán, rồi dùng công cụ phá cửa, phá két. Thời gian xảy ra vụ việc trong khoảng 0h đến 4h sáng ngày thứ hai.

“Tên gian tỏ ra rất chuyên nghiệp. Gã đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai che gần kín mặt. Những vị trí dễ lưu lại dấu vân tay nhất, thì dường như đối tượng đeo găng tay để tiếp xúc. Ngoài nhân viên bảo vệ quá sơ hở, mất cảnh giác, thì một yếu điểm khác là nhà trường và khu vực xung quanh rất ít camera. Đây là những khó khăn không nhỏ đối với quá trình điều tra”, chỉ huy đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa nhớ lại.

Gần 2 tuần sau, qua trao đổi thông tin nghiệp vụ, trinh sát hình sự Công an quận Đống Đa nắm được, tại 1 trường mầm non trên địa bàn quận Hai Bà Trưng cũng xảy ra vụ đột nhập, phá két, trộm tiền. Dấu vết hiện trường và phương thức gây án của đối tượng cho thấy, có sự tương đồng với vụ việc tại quận Đống Đa. Chi tiết “đắt” hơn mà trinh sát hình sự thu thập được, là trước khi gây án, tên gian đi xe máy đến gần “mục tiêu”, dắt vào chỗ khuất tối gần đó rồi đi bộ trở lại, trèo rào vào…Giấc ngủ đêm của nhân viên bảo vệ trường mầm non ấy, tổng cộng “tốn” hơn 50 triệu đồng.

Thủ phạm bất ngờ

“Từ manh mối vụ trộm đầu tiên, đến khi thu thập cơ bản dữ liệu về tên gian, chúng tôi mất hơn 2 tháng. Và để khoanh được diện hẹp di biến động, sàng lọc, phân loại, chúng tôi tốn thêm gần 1 tuần, mới xác định chính xác thủ phạm các vụ đột nhập táo tợn trên”, chỉ huy đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa chia sẻ, và cho biết, quá trình dày công phá án, đơn vị luôn nhận được chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc CATP, cùng sự phối hợp trách nhiệm của các phòng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự…

Nguyễn Việt Hưng - kẻ gây ra ít nhất 5 vụ đột nhập, phá két tại trường mầm non

Nguyễn Việt Hưng - kẻ gây ra ít nhất 5 vụ đột nhập, phá két tại trường mầm non

Ngày 26-4, tại một quán “nét” trên địa bàn quận Đống Đa, tổ công tác đặc biệt của Công an quận Đống Đa lặng lẽ tiếp cận, rồi quây kín người đàn ông đang dán mắt vào màn hình. Giật thót mình bởi cái vỗ vai của “người lạ”, người đàn ông càng trở nên…đơ, khi nghe câu hỏi rót vào tai: “Đêm qua kiếm được bao nhiêu trong két?”.

Ngoan ngoãn đứng dây thanh toán tiền, và cũng ngoan ngoãn rời quán “nét”, theo chân những “người lạ” về thẳng trụ sở Công an quận Đống Đa, Nguyễn Việt Hưng (SN 1987, trú ở ngõ 70 phố Kim Hoa, phường Phương Liên, Đống Đa) – danh tính kẻ nghi vấn – sau đó đã phải khai nhận vụ đột nhập 1 trường mầm non, phá két lấy sạch tiền, mà anh ta thực hiện cách đó chưa đầy 48 tiếng đồng hồ.

Tinh quái và táo tợn đến mấy nhưng Nguyễn Việt Hưng không biết rằng, anh ta đã bị đưa vào tầm ngắm, và vụ trộm rạng sáng 24-4 chính là những dữ liệu “chốt” mà ban chuyên án đã thu thập, củng cố được.

Có vợ con; nghề nghiệp chính là “shipper”; chưa có tiền án, tiền sự; không nghiện ma túy, cờ bạc; thi thoảng tạt té vào quán “nét”… đó là những phác thảo chính về Nguyễn Việt Hưng, đối tượng mà đến thời điểm này, Công an quận Đống Đa làm rõ từ tháng 1-2023 đến tháng 4-2023 đã gây ra 5 vụ đột nhập, phá két, trộm tiền, được tổng cộng 390 triệu đồng. Tất cả các vụ trộm đều xảy ra ở trường mầm non, gồm 2 vụ tại quận Đống Đa, 2 vụ tại quận Hai Bà Trưng và 1 vụ tại quận Thanh Xuân.

Lời khai của Nguyễn Việt Hưng cho thấy, do làm cái nghề phải di chuyển nhiều nên anh ta hay để ý đến những trường mầm non “khá giả”. Hưng cũng biết được sơ hở ở các ngôi trường này, là đêm cuối tuần, nhân viên bảo vệ thường…khóa trái cửa ngủ mà ít đi tuần tra.

Nhận thấy có thể kiếm chác từ đây, Hưng mua xà cầy, kìm cộng lực…và cứ từ sau 12h, anh ta đi xe máy rời nhà, đến địa điểm đã tăm tia trước, để gây án. Giấu xe máy vào chỗ tối, Hưng đeo khẩu trang, đội mũ che gần kín mặt rồi tìm cách đột nhập. Do các phòng bảo vệ thường xa khu vực kế toán, tài vụ, nên trong đêm tối, tên gian tha hồ điều kiện để phá cửa, két…

Quá trình bắt, khám xét đối với Nguyễn Việt Hưng, cơ quan Công an thu giữ khoảng 60 triệu đồng, là số tiền phi pháp còn lại mà gã chưa kịp tiêu.

Chuyên án truy xét thành công, song quan trọng, đây là tiếng chuông cảnh tỉnh đối với các trường học, công sở trong công tác bảo vệ, phòng gian. Còn lơ là trong quá trình làm nhiệm vụ; còn thiếu quan tâm đầu tư trang thiết bị cảnh báo, giám sát như camera; hay để nhiều tiền trong két…tất yếu, kẻ gian còn lợi dụng.