Lấp được nửa hố “tử thần” trên đường Nguyễn Trãi

(ANTĐ) - Cho đến sáng 14/6, hố “tử thần” trên đường Nguyễn Trãi đã được đổ đất, lấp lại một bên.

Sau khi xuất hiện vào buổi sáng, mở rộng thêm lúc buổi chiều, thì đến tối 13/6 hố “tử thần” trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) đã được đơn vị có trách nhiệm huy động xe xúc lấp lại.

Một đường ống nước khá to lộ ra ở nửa hố "tử thần" còn lại

Tuy nhiên theo những người chạy xe ôm đứng gần khu vực hố tử thần thì công việc lấp hố đã dừng lại từ lúc 23h ngày 13/6 vì sau khi trút xuống một bên hố rất nhiều cát sỏi, hố “tử thần” lại có dấu hiệu tiếp tục sụt lún.

Sáng 14/6, tại hiện trường, chiếc hố “tử thần” vẫn được quây chắn bằng hàng rào sắt. Một nửa hố về phía Hà Đông đã được lấp lại. Bên trên vẫn còn một đống cát sỏi khá lớn, chính giữa hố, có 2 thanh sắt lớn được hạ xuống, xung quanh được kê nhiều tấm sắt lớn chống sụt.

Ở một nửa hố còn lại, nước vẫn lõng bõng dưới đáy, một đường ống nước khá lớn đã lộ ra. Gần đó là chiếc xe xúc bỏ không. Nhiều người dân khu vực quan ngại việc lấp hố, sửa chữa không triệt để sẽ dẫn đến việc hố “tử thần” sau một thời gian sẽ bị sụt lún trở lại.