Bệnh xá Trại tạm giam số 1 CATP Hà Nội được khánh thành vào tháng 8-2013 và từ đó đến nay luôn được chú trọng cải tạo, nâng cấp đảm bảo can phạm, phạm nhân được chăm sóc sức khỏe đầy đủ khi bị tạm giữ hoặc thi hành án tại đây
Các buồng bệnh vẫn là nơi quản lý can phạm, phạm nhân. Chỉ khi đi khám "bệnh nhân" mới được đưa ra ngoài
"Bệnh nhân" khi đi khám bệnh vẫn có sự giám sát của cán bộ quản giáo
Bác sỹ Cảnh sát thăm khám cho một can phạm đang có thai
Dù là những người phạm tội nhưng các can phạm, phạm nhân ở đây vẫn được các bác sỹ, y tá, y sỹ chăm sóc một cách tận tình nhất
Trong nhiều năm qua, Bệnh xá Trại tạm giam số 1 đã được đầu tư thêm trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất đảm bảo chăm sóc sức khỏe người bệnh
Cùng với việc khám bệnh tại phòng cấp cứu, các bác sỹ Cảnh sát còn thường xuyên đến tận các phòng điều trị trong khu bệnh xá để thăm hỏi can phạm, phạm nhân đang điều trị tại đây
Tận tình, chu đáo với "bệnh nhân" - một hình ảnh thấm đẫm tính nhân văn của các bác sỹ Cảnh sát
Buồng điều trị trong bệnh xá luôn ở trong tình trạng "cửa đóng then cài"
Có nhiều đối tượng lợi dụng chính sách khoan hồng của pháp luật Việt Nam đã liên tục mang thai để trốn tránh thi hành án, song có nhiều phạm nhân do hành vi phạm tội nghiêm trọng đã không được hưởng chính sách nhân đạo đó, vì thế có những đứa trẻ sinh ra ở đây và cũng được đưa vào khu bệnh xá này để gần mẹ và chăm sóc tốt hơn
Các cán bộ quản giáo cũng luôn quan tâm đến những đứa trẻ đặc biệt này, tạo điều kiện tốt nhất cho những em bé thiệt thòi
Dòng thông báo các bác sỹ, y tá nhắc nhở nhau về những bệnh nhân đặc biệt - tử tù Hoàng Thị Vuông, bệnh nhân ung thư đại tràng đang nằm điều trị tại bệnh xá