Khủng hoảng Ukraine: Lực lượng Kiev giành lại Mariupol

ANTĐ - Quân đội chính phủ ở miền đông Ukraine đã giành lại thành phố cảng Mariupol từ lực lượng ly khai ủng hộ Nga, sau khi diễn ra một cuộc giao tranh hạng nặng.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, Arseny Avakov cho biết lực lượng an ninh nước này đã kiểm soát thành công thành phố Mariupol. Cuộc chiến đấu khiến ít nhất 5 phiến quân ly khai ủng hộ Nga thiệt mạng và 4 binh sĩ chính phủ bị thương. Trong khi đó, phiến quân ở những nơi khác trong khu vực đã xác nhận họ có 3 xe tăng.

Quân đội Ukraine trên đường đến Mariupol 


Sự xuất hiện của những chiếc xe tăng ở các thị trấn khác nhau trong khu vực Donetsk đã gây ra cuộc tranh cãi giữa Kiev và Moscow. Nga bác bỏ cáo buộc của Ukraine rằng những chiếc xe tăng tiến vào lãnh thổ Ukraine từ biên giới Nga. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã phản đối ý kiến của người đồng cấp – Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề này.

Hàng trăm chiến binh và dân thường đã bị giết, kể từ khi quân đội ly khai ủng hộ Nga ở Donetsk và khu vực láng giềng Luhansk tuyên bố độc lập, sau khi tổ chức trưng cầu dân ý vào tháng trước, mặc dù điều này được chính phủ tại Kiev coi là bất hợp pháp.

Việc giành lại thành phố cảng Mariupol hôm thứ sáu (13/6) là một thành công sau nhiều thất bại của lực lượng Ukraine. Tuy nhiên, cũng không loại trừ trường hợp quân nổi dậy có thể cố gắng kiểm soát nó một lần nữa.

Ông Avakov cho biết, lực lượng chính phủ đã treo cờ quốc gia trên tòa nhà hội đồng thành phố Mariupol. Thành phố cảng nằm trên biển Azov ở phía nam của khu vực Donetsk, đã "sang tay" nhiều lần trong thời gian diễn ra cuộc xung đột.  

Vệ binh Quốc gia của Ukraine đã xác nhận việc 4 binh sĩ chính phủ bị thương trên trang web của họ, đồng thời khẳng định gần đây hai tổ chức tình nguyện Dnepr và Azov được thành lập để tham gia các hoạt động giao tranh với quân đội chính phủ.

Một nguồn tin của lực lượng ly khai nói với hãng tin Interfax của Nga cho biết, 5 binh sĩ chiến đấu đã bị giết chết. Một số xe bọc thép nổi loạn cháy dữ dội trên đường phố sau cuộc chiến.

Trong một diễn biến khác, một quả bom đã phá hủy một chiếc xe ở thành phố Donetsk vào đêm thứ năm (12/6), giết chết hai người và làm bị thương hai người. Vụ đánh bom được cho là nhằm vào lãnh đạo của "Cộng hòa nhân dân Donetsk" tự xưng, ông Denis Pushilin.