Khủng hoảng tâm lý sau khủng bố đẫm máu tại Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vụ khủng bố đẫm máu xảy ra tại Crocus City Hall ở ngoại ô Moskva (Nga) hôm 22-3 làm ít nhất 143 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Cho đến nay, thi thể 84 người thiệt mạng đã xác định được danh tính, trong đó có 5 trẻ em từ 9 đến 16 tuổi, nhưng hàng chục người vẫn đang mất tích. Tên họ không có trong danh sách người thương vong song người thân không liên lạc được.
Lực lượng cứu hộ được triển khai tại trung tâm Crocus City Hall ở ngoại ô Moskva, Nga sau vụ tấn công khủng bố, ngày 26-3-2024

Lực lượng cứu hộ được triển khai tại trung tâm Crocus City Hall ở ngoại ô Moskva, Nga sau vụ tấn công khủng bố, ngày 26-3-2024

Chị Lyudmila Tshukina còn giữ trong điện thoại đoạn clip mà cha mẹ gửi cho chị từ buổi hòa nhạc định mệnh. Chị không tin rằng hai gương mặt tươi cười trong clip đã không còn sống. Chị cho biết đã nhìn thấy hình ảnh cha mẹ trong clip của người khác quay được và cho rằng họ đã thoát ra cùng với ai đó, song vì sao đến nay mất liên lạc thì chị không rõ. Và kể từ đó câu hỏi “Vì sao không thấy họ thoát ra?” luôn giằng xé tâm can chị.

Còn người thân của cả 4 người trong gia đình huấn luyện viên Aikido Sodritsovy: cha 51 tuổi, mẹ 53 tuổi, con trai 23 và con gái 28 tuổi, được xác nhận đã thiệt mạng, cho đến cùng vẫn tin vào phép màu. Họ không dám đến nhận dạng thân nhân, sợ phải nhìn thấy cả 4 người thân yêu trong số các nạn nhân xấu số.

Họ may mắn không là nạn nhân trực tiếp của khủng bố, song rơi vào những khó khăn khác về tâm lý. Những ngày qua, số người tìm đến dịch vụ hỗ trợ tâm lý trực tuyến Alter của Nga liên quan đến vụ khủng bố tại Crocus City Hall lên tới gần 1.000 người từ hôm 22-3, tăng 25% so với tuần trước đó. Tất cả các cuộc tư vấn này đều được miễn phí.

Sợ hãi, lo lắng, hoảng hốt hay cảm giác có lỗi vì còn sống - đó chưa phải là tất cả những vấn đề mà những người này tìm đến các bác sĩ tâm lý. Theo các chuyên gia của Alter, những người tìm trợ giúp tâm lý do bị gia tăng lo lắng, mất đi cảm giác an toàn cơ bản cũng như tình trạng sang chấn thứ phát. Đó là những người đã từng đi qua cuộc tấn công khủng bố hoặc thảm họa. Alter cho biết họ gặp khó khăn trong việc lập kế hoạch cho tương lai và có những suy nghĩ trầm cảm.

Trung tâm hỗ trợ tâm lý Chronos cho biết sau vụ việc, trung tâm này chứng kiến sự gia tăng những yêu cầu giúp đỡ do rối loạn giấc ngủ và ăn uống, nỗi sợ nơi đông người hoặc rơi vào tình huống tương tự. Theo nhà tâm lý học Natalya Naumova, nhiều người bắt đầu đổ lỗi cho bản thân, cho rằng lẽ ra mình có thể cứu được nhiều người hơn. Bị dằn vặt nhất là những người không kịp cứu những người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố hoặc có quan hệ gia đình với họ. Các nhà tâm lý dạy họ cách đối phó với căng thẳng cảm xúc, hỗ trợ họ cảm nhận được sức mạnh của mình và truyền niềm tin rằng họ có thể đương đầu với tình trạng khó khăn. Chuyên gia Natalya Naumova lưu ý rằng, nếu một người cảm thấy mệt mỏi và trút lòng căm thù lên bản thân nên liên hệ ngay với bác sĩ tâm thần.

Nhân viên Sở Lao động và Bảo trợ xã hội Moskva, Bộ Tình trạng khẩn cấp, Trung tâm Khoa học và Lâm sàng FMBA và một số tổ chức nhà nước và tư nhân đang chung tay giúp đỡ những người mất người thân trong vụ khủng bố. Mỗi gia đình được chỉ định một nhà tâm lý học riêng, người sẽ đồng hành gia đình cho đến khi hoàn thành các biện pháp điều tra.

Trong khi đó, các hãng bảo hiểm cho rằng thiệt hại từ vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô Moskva, LB Nga, có thể vượt quá 10 tỷ ruble (108 triệu USD). Theo các hãng bảo hiểm, số tiền được bảo hiểm liên quan đến thảm kịch trên chưa xác định được, nhưng công ty bảo hiểm có thể bắt đầu tạm ứng trước. Họ cũng cho biết thêm quá trình điều tra cũng như giải quyết sau đó có thể mất tới 2 năm.

Nhà hát Crocus City Hall thuộc sở hữu của doanh nhân Araz Agalarov, mở cửa từ tháng 10-2009. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với RBC năm 2015, doanh nhân này cho biết ông đã đầu tư 70 triệu USD để xây dựng địa điểm tổ chức hòa nhạc với hơn 9.500 chỗ ngồi. Vụ khủng bố xảy ra tại nhà hát Crocus City Hall tối 22-3 vừa qua, phòng hòa nhạc Crocus đã bị thiêu rụi hoàn toàn sau khi các đối tượng khủng bố tấn công và phóng hỏa. Các cấu trúc kim loại thậm chí cũng tan chảy do nhiệt độ quá cao. Nhà chức trách Nga đã bắt giữ 11 đối tượng tình nghi, trong đó 4 đối tượng tình nghi trực tiếp thực hiện vụ tấn công bị buộc tội khủng bố.

Ngày 27-3, Thư ký báo chí Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc điều tra về vụ tấn công khủng bố vẫn tiếp tục và chưa có giả thuyết chính thức về vụ khủng bố này. Hiện các cơ quan tình báo liên tục báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về cuộc điều tra. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao LB Nga, bà Maria Zakharova đã cho rằng các quan chức phương Tây tuyên bố quá sớm về nguyên nhân và thủ phạm thực hiện tấn công khủng bố.