Không có đứa trẻ hư

ANTĐ - Một buổi sáng, ngôi trường tiểu học nằm sâu trong núi của xã Vân Du đón một vị khách đặc biệt. Người thanh niên đó lặng lẽ vượt hơn 3km đường rừng, khi đến nơi quần áo đã lấm lem, chân tay xước xát.

“Xin lỗi”, người thanh niên lúng túng nói với cô hiệu trưởng, “Tôi… muốn trao học bổng cho 10 em học sinh nghèo”. Cô hiệu trưởng vui mừng. Xã Vân Du thuộc diện nghèo nhất huyện, học sinh của trường phần lớn lại là con em dân tộc, đời sống rất khó khăn. “Vậy tốt quá, mời anh vào nghỉ đã, để trường bố trí tiếp đón”, cô hiệu trưởng nhiệt tình, song người thanh niên từ chối, cho biết sau khi tặng xong 10 suất quà, sẽ đi ngay.

Chừng 15 phút sau, cô hiệu trưởng đưa tới một danh sách, “đây là 10 học sinh nghèo học giỏi của trường, đều là những em có phẩm chất tốt, có chí tiến thủ”. Người thanh niên hơi trầm ngâm, rồi bất chợt nói muốn được tự chọn đối tượng nhận quà. Cô hiệu trưởng tỏ vẻ ngạc nhiên, song vẫn đưa toàn bộ danh sách 30 em học sinh nhà nghèo. Người thanh niên bèn xé tờ giấy trắng thành nhiều mảnh, sau đó viết tên từng em lên đó, gấp lại. “Anh muốn chọn ngẫu nhiên ư?”. “Vâng, tôi thấy như vậy mới công bằng”. Cô hiệu trưởng vội xua tay: “Đừng, làm thế anh sẽ chọn phải mấy học sinh hư. Trong số này có cả những học sinh hay nghịch phá, đánh lộn, học kém nữa”. Không ngờ người thanh niên kiên quyết: “Trong mắt tôi, không có đứa trẻ nào hư, chuyện nghịch phá chỉ là nhất thời. Trẻ con đều tính bản thiện như nhau, không thể phân biệt như thế được”. 

Mấy phút sau, người thanh niên đưa lại cho cô hiệu trưởng danh sách 10 học sinh được chọn ngẫu nhiên cùng số tiền chuẩn bị trước, tỏ ý hơi e ngại: “Thật tiếc là tôi không thể tặng cho cả 30 em, thành thật xin lỗi. Chắc chắn sẽ có một ngày tôi quay lại…”. Khi cô hiệu trưởng còn đang ngạc nhiên, người thanh niên đã cất bước đi. Có một điều cô hiệu trưởng không bao giờ biết, đó là 15 năm trước, tại một vùng quê nghèo, chính người thanh niên đó đã được nhận học bổng từ một người không quen biết, khi anh vẫn còn là một “đứa trẻ hư” trong mắt mọi người.