Khán giả bỏ về giữa trận khi Công Phượng và đồng đội thua "sốc"

ANTĐ - Chiều 25-4, HAGL đã để thua 3-4 trong chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy, gặp chủ nhà Hà Nội T&T. Một trận thua tâm phục khẩu phục của thầy trò HLV Graechen. Pháo sáng ăn mừng của CĐV Hà Nội T&T đã xuất hiện, trong khi hàng trăm người bỏ ra về khi hiệp 1 kết thúc, thời điểm Công Phượng và đồng đội để dẫn 1-4.

Hơn 1 vạn khán giả tới sân theo dõi trận đấu, rất nhiều trong số đó đến để thưởng thức những tài năng trẻ bên phía đội khách HAGL thi đấu

Đúng như tuyên bố trước đó, cả 2 đội đã chơi cống hiến ngay từ những phút đầu tiên

Chủ nhà Hà Nội T&T (áo trắng) tỏ rõ sự vượt trội, đặc biệt là 2 ngoại binh có thể lực, thể hình rất tốt

Ngay phút thứ 8, Samson (số 39) mang về bàn mở tỷ số cho Hà Nội T&T

Liên tiếp các pha nguy hiểm được cầu thủ chủ nhà tạo ra về phía khung thành Minh Nhựt (HAGL). Sau Samson, đến lượt ngoại binh khác là Gonzalo ghi bàn

CĐV Hà Nội T&T đốt pháo sáng ăn mừng bàn thắng của đội nhà. Lực lượng an ninh, cứu hỏa đã có mặt kịp thời xử lý

Phút 34, Hà Nội T&T được hưởng phạt đền. Samson và Gonzalo "nhường" cơ hội cho Văn Quyết và Quả bóng bạc 2014 đã dứt điểm thành công, đưa Hà Nội T&T dẫn 3-0

Văn Quyết chung vui với đồng đội

Phút 44, Văn Sơn thực hiện cú sút 11m thành công, gỡ 1-3 cho HAGL

Nhưng chỉ 1 phút sau đó, Samson lập cú đúp, đưa Hà Nội T&T dẫn 4-1

Công Phượng không có nhiều cơ hội thể hiện trước sự đeo bám của cầu thủ Hà Nội T&T giàu kinh nghiệm và hơn hẳn về thể lực, sức tì đè

Hàng trăm khán giả bỏ ra về khi hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-4, vì nghĩ trận đấu đã an bài với chiến thắng cho chủ nhà

Hiệp 2 chứng kiến nỗ lực đáng khen của đội khác, cộng với việc chủ nhà Hà Nội T&T chủ động chơi chùng xuống giúp HAGL có thêm 2 bàn thắng nhờ công Công Phượng (phút 72, pen) và Đức Lương (phút 90+3)

Đội bóng của "bầu" Đức thua tâm phục trong lần đầu ra Thủ đô