"Hot boy mít ướt" Nhật Tiến lên ngôi quán quân Đồ Rê Mí 2012

ANTĐ - Nhật Tiến - Cậu bé 9 tuổi đã xuất sắc giành giải đặc biệt và giải thưởng "Khán giả bình chọn nhiều nhất" trong đêm Chung kết cuộc thi Đồ Rê Mí 2012 diễn ra tối 12-8.
Đúng như những gì BTC đã "bật mí" trước, đêm Chung kết Đồ Rê Mí 2012 diễn ra tối 12-8 không chỉ là đêm thi quyết định của Top 4 nhằm tìm ra chủ nhân của Giải Đặc biệt, mà còn là cơ hội để tất cả các bé trong top 10 tỏa sáng một lần nữa trên sân khấu Đồ Rê Mí.  Trước đêm chung kết, 10 thí sinh xuất sắc nhất của Đồ Rê Mí 2012 đã cùng nhau tập luyện và trong đêm chung kết, các bé đã thực sự tỏa sáng trên sân khấu, mang đến cho khán giả  một bữa tiệc âm nhạc nhiều màu sắc. Đêm Chung kết cũng đã tìm ra được chủ nhân xứng đáng - một cái tên trong thời gian qua đã liên tiếp được khán giả bình chọn - Lê Trần Nhật Tiến - thí sinh 9 tuổi đến từ Hà Tĩnh. Trước đêm Chung kết, cái tên Nhật Tiến được nhắc đến nhiều bởi Nhật Tiến là một thí sinh ấn tượng của Đồ Rê Mí Ma-ra-ton và vòng loại miền Bắc. Được mệnh danh là “cậu bé mít ướt”, Nhật Tiến cũng trở thành thí sinh tốn nhiều giấy mực của báo chí.
"Hot boy mít ướt" Nhật Tiến lên ngôi quán quân Đồ Rê Mí 2012 ảnh 1
Nhật Tiến trong tiết mục "Gặp mẹ trong mơ"

Sở hữu giọng hát nội lực, trái ngược với vóc dáng bé nhỏ so với lứa tuổi lên 9, Nhật Tiến xuất sắc được đặc cách vào Top 6 trong Show Tự trình diễn. Cậu bé Peter Pan trừ gian diệt bạo đem đến một “Ước mơ hồng” trong trẻo rất trẻ thơ. Tiếp tục tạo được ấn tượng trong Top 6 bằng phong độ ổn định và sự “biến hóa” rất đa dạng trong những tiết mục biểu diễn của mình: từ chàng trai Tây Nguyên sôi động trong “H’Zen lên rẫy” (Show Hát cùng ban nhạc), chàng Trương Chi thổi sáo hay mà hát cũng giỏi (Show Nhạc kịch), đến cậu bé hoàng tử trên con tàu viễn dương xa xôi (Show Nhạc Quốc tế)…

Tuy nhiên, hình ảnh đậm nét nhất của Nhật Tiến lại là khi thể hiện phiên bản tiếng Việt của bài hát đã lấy đi biết bao nhiêu nước mắt trên toàn thế giới – “Gặp mẹ trong mơ”, với bối cảnh câu chuyện cổ tích “Sự tích cây vú sữa”, Nhật Tiến đã “chạm đến trái tim” của ban giám khảo và nhiều khán giả. Tiết mục này cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều vì một bên khán giả cho rằng Nhật Tiến diễn nhiều hơn là tình cảm chân thành và một bên khán giả lại cho rằng tiết mục trên xuất phát từ tình cảm chân thật của một đứa bé.

"Hot boy mít ướt" Nhật Tiến lên ngôi quán quân Đồ Rê Mí 2012 ảnh 2
Nhật Tiến biến hóa trong từng đêm thi

Tuy nhiên, vượt qua dư luận, Nhật Tiến là thí sinh dẫn đầu Top 4 với 10 ngôi sao may mắn, cùng sự ủng hộ rất lớn từ khán giả với 8 tuần giành giải “Thí sinh được yêu thích nhất”. Những thành tích đáng kể này cùng phong độ tự tin qua 2 phần thi trong đêm Chung kết đã khiến Nhật Tiến lên ngôi vị cao nhất của cuộc thi năm nay. Bên cạnh Giải đặc biệt, Nhật Tiến còn xuất sắc nhận giải thưởng được khán giả bình chọn nhiều nhất.

Người cũng được dự đoán sẽ lên ngôi vị cao của Đồ Rê Mí là “Em út” của Đồ Rê Mí 2012 với biệt danh vô cùng đáng yêu – “Bánh Rán” Bảo Trân giành giải nhất cuộc thi.

"Hot boy mít ướt" Nhật Tiến lên ngôi quán quân Đồ Rê Mí 2012 ảnh 3
Bảo Trân và bài Rock được yêu thích

Ngoại hình mũm mĩm, “nhìn đã thấy thích”, đôi mắt to và sáng, cùng với giọng hát cao, khả năng xử lý bài hát “chuẩn”, Bảo Trân đã nhiều lần “vượt mặt” cả những anh chị lớn hơn mình.

Được đặc cách ngay từ Show diễn đầu tiên của Top 10 – Show Hát mộc, ở những đêm thi sau, Bảo Trân chỉ làm “vedette” hát bài mở màn. Trái với sự lo ngại của nhiều khán giả rằng việc được đặc cách quá sớm sẽ lấy đi của bé cơ hội rèn luyện và thể hiện mình nhiều hơn, Bảo Trân tiếp tục “gây sốt” trong Show Hát cùng ban nhạc. Lựa chọn thể hiện một bài hát khá “nặng đô” – Rock Con diều, cô bé 6 tuổi khiến ban giám khảo đứng ngồi không yên, đến nỗi giám khảo Trấn Thành phải chạy lên sân khấu, đệm ghi ta… giấy cho Rocker tí hon.

Trong đêm Chung kết, Bảo Trân cũng đã lựa chọn được 2 bài hát vô cùng đáng yêu, phù hợp với lứa tuổi, và Bảo Trân đã giành giải Nhất - Đồ Rê Mí 2012.

"Hot boy mít ướt" Nhật Tiến lên ngôi quán quân Đồ Rê Mí 2012 ảnh 4
"Nàng Quạ và Nàng Công"
Cùng đạt giải Nhì của cuộc thi là "nạng Quạ" Bích Hằng và "nàng Công" Gia Linh". Cùng xuất sắc giành 3 ngôi sao trong đêm thi Nhạc Kịch, Bích Hằng và Gia Linh là 2 thí sinh nhận được nhiều lời khen từ BGK.  Trong đêm Chung kết. Bích Hằng có phần trình diễn đầu chưa tốt nhưng sang bài ca Dòng sông cổ tích, cô bé này đã lấy lại phong độ, được giám khảo khen ngợi hết lời. Đối với Gia Linh, cả hai ca khúc dự thi đêm chung kết đều mắc lỗi hát chưa đều, hát hơi chênh. Ngoài phần thi đặc sắc của các thí sinh, đêm Chung kết còn có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao ca nhạc nổi tiếng như ca sĩ Phương Thanh, Đức Tuấn, Minh Thư và Văn Mai Hương. Những "đồng nghiệp lớn" này đã biểu diễn cùng thí sinh Đồ Rê Mí, mang đến một không khí hết sức trẻ trung, sôi động.