Hoa hậu Mai Phương xin lỗi vì "để mọi người cảm thấy bất an"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cách đây vài ngày, Hoa hậu Mai Phương nhận về nhiều bình luận, ý kiến trái chiều khi đăng tải khoảnh khắc mặc áo dài đón Tết Nguyên Đán nhưng lại ghép nhạc nền là ca khúc đón Tết cổ truyền của nước ngoài.

Theo đó bức ảnh được Hoa hậu Mai Phương đăng tải bức ảnh cô mặc áo dài truyền thống, tay cầm hoa đào và chia sẻ sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi mà mọi người dành cho mình nhân dịp Tết đến xuân về. Điều đáng nói là kèm theo bức ảnh này, Mai Phương lại ghép nhạc nền là một ca khúc đón Tết cổ truyền nước ngoài.

Bức ảnh ngay khi vừa đăng tải đã nhận về nhiều tranh cãi trái chiều, trong đó phần lớn ý kiến chỉ trích Mai Phương thiếu tinh tế khi ghép nhạc nền không phải ca khúc đón Tết cổ truyền Việt Nam. Người đẹp sau đó cũng đã lập tức gỡ bỏ bài đăng trên nhưng nhiều người đã nhanh tay chụp lại và chia sẻ trên một số diễn đàn mạng xã hội.

Trước những lời bàn ra tán vào nhắm về phía mình, mới đây Mai Phương đã chính thức lên tiếng xin lỗi. Cô bộc bạch, việc tên của mình được nhắc đến gắn với những ồn ào là điều không mong muốn song cô luôn trân quý, sẵn sàng lắng nghe mọi ý kiến phản hồi từ mọi người để hoàn thiện bản thân mình.

"Tôi biết bản thân mình không hoàn hảo, vẫn vô tư và đôi khi cũng ngốc nghếch không tưởng. Nhưng trên hết, tôi mong mọi người tin rằng, tôi là người có suy nghĩ và nhận thức đủ để rút ra bài học và thấu hiểu những gì tốt nhất cư dân mạng muốn dành cho mình." - Mai Phương giãi bày.

Cũng theo Mai Phương, với tư cách một đương kim Hoa hậu, cô luôn đặt trách nhiệm, sứ mệnh và công việc lên hàng đầu vì hơn ai hết, cô ý thức được rằng để có được ngày hôm nay không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, cô hiểu không phải cứ mắc lỗi là lấy cớ "ai cũng có lúc sai lầm" để xoa dịu. Người đẹp thừa nhận mình cũng đã là người trưởng thành, có cảm nhận, quan điểm và chính kiến riêng cho mỗi việc mình làm. Bởi vậy khi đã hành động thì sẽ chịu trách nhiệm cho mọi kết quả sau đó.

Hoa hậu Mai Phương nói thêm cô luôn xem mọi người là gia đình và các thành viên trong gia đình luôn bảo vệ, động viên nhau tốt hơn mỗi ngày. Những ngày qua, cô tự thấy mình là "đứa em nghịch ngợm" trong đại gia đình Việt Nam. Theo Hoa hậu Mai Phương, những ý kiến trái chiều, những lời góp ý từ cư dân mạng là "đòn roi" giúp cô suy nghĩ thấu đáo hơn trong mọi bước đi.

Đương kim "Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022" cho rằng, những lời tâm sự của cô có thể không đủ để khỏa lấp sự phiền lòng do bản thân gây ra cho khán giả. song cô vẫn muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến người hâm mộ.

"Bằng tất cả tấm lòng và trách nhiệm của một Miss World Vietnam, tôi chân thành xin lỗi vì đã để mọi người cảm thấy bất an. Trân trọng cảm ơn tất cả vì vẫn luôn quan tâm, giúp tôi tốt hơn mỗi ngày. Tôi yêu quý mọi người rất nhiều!" - Mai Phương bày tỏ.

Trước đó vào đầu tháng 1-2023, Mai Phương từng nhận về không ít bình luận tiêu cực vì clip cô vừa ngậm kẹo mút vừa nhảy nhót trên nền nhạc sôi động tại một sự kiện diễn ra nơi công cộng. Nhiều người tỏ ra không hài lòng, chỉ trích người đẹp vì cho rằng đây là hành động không phù hợp với hình ảnh một hoa hậu. Một số khán giả khuyên Mai Phương nên tiết chế lại vì cô vẫn đang trong thời gian đương nhiệm và sắp lên đường "chinh chiến" tại đấu trường sắc đẹp quốc tế "Hoa hậu Thế giới 2023".

Liên quan đến sự việc này, Mai Phương giải thích rằng cô là người yêu thích âm nhạc và tại sự kiện, cô được thoải mái thể hiện cá tính, sống đúng với con người thật của mình. Nàng hậu thẳng thắn bày tỏ quan điểm cá nhân: "Người ta nói hoa hậu phải luôn đoan trang. Đúng, đúng với sự kiện, đúng với với con người mình. Tuy nhiên, những giây phút đời thường gần gũi là cách khiến các cô hoa hậu không quá xa với người thường. Việc tôi nhảy múa, tôi là một người rất yêu âm nhạc. Tôi nghĩ mọi người nên nhìn nhận nó theo một cách đúng đắn và tích cực hơn. Tôi nhảy không có nghĩa là tôi sẽ là người xấu. Tôi khiến mọi người vui, bung xõa không có nghĩa là tôi sẽ lơ là với công việc của mình. Mọi người hãy yên tâm rằng tôi là người rất rõ ràng, làm việc là làm việc, chơi là chơi, học là học".