Đúng 8h15’ (giờ địa phương), thời khắc 72 năm trước quả bom nguyên tử phát nổ ở độ cao 600 mét trên bầu trời Hiroshima, những hồi chuông ngân lên trong phút mặc niệm tưởng nhớ khoảng 140.000 người đã thiệt mạng trong vụ ném bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới này
Đông đảo người dân Nhật Bản dự lễ tưởng niệm các nạn nhân bom nguyên tử ở Công viên Hòa bình Hiroshima
Thị trưởng thành phố Hiroshima Kazumi Matsui phát biểu tại lễ tưởng niệm, hối thúc Chính phủ Nhật Bản thông qua một Hiệp ước chống phổ biến vũ khí hạt nhân.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm, khẳng định Tokyo duy trì nguyên tắc 3 không gồm không sản xuất, không sở hữu và không cho phép có vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ.
Người dân thắp hương tại Đài tưởng niệm.Đối với người dân Hiroshima nói riêng và nhân dân Nhật Bản nói chung, ngày 6/8 được coi là ngày tưởng nhớ.
Theo thống kê của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tính đến cuối năm 2016, số người nhiễm phóng xạ trong vụ ném bom kinh hoàng còn sống vào khoảng 183.519 người.
Hiện các nạn nhân với độ tuổi trung bình 80 đều được điều trị và chăm sóc tại các trung tâm đặc biệt. Chim bồ câu, biểu tượng của hòa bình, được thả trong lễ tưởng niệm
Người dân Hàn Quốc cũng tới thành phố, nghiêng mình trước Đài tưởng niệm các nạn nhân bom nguyên tử
Thắp đèn lồng để tưởng niệm các nạn nhân tại tòa nhà Mái vòm bom nguyên tử ở Hiroshima
Đèn lồng được thả xuống dòng sông Motoyasu, bên tòa nhà Mái vòm bom nguyên tử ở Hiroshima