Hình ảnh ít biết về phi công QĐND Việt Nam

ANTD.VN - Tiếp nối truyền thống anh hùng của các bậc cha anh, ngày nay thế hệ những phi công trẻ Quân đội nhân dân Việt Nam luôn nêu cao cảnh giác, tập luyện hăng say, sẵn sàng chiến đấu.
Phi công Việt Nam thế hệ cha- anh, với "cánh én bạc" MiG-19, MiG-21 đã từng là nỗi khiếp sợ cho không lực Mỹ.
Ngày nay những thế hệ phi công tiếp nối, bên những chiến đấu cơ hiện đại sẵn sàng giáng trả những đòn sấm sét vào đầu kẻ thù một khi đất nước lâm nguy.
Các phi công máy bay cường kích Su-22M3 của Không quân Nhân dân Việt Nam.
Những phi công trẻ bên máy bay tuần thám CASA-212-400 
Chuẩn bị kỹ càng cho chuyến bay huấn luyện bằng cường kích hạng nhẹ L-39.
Phi công lái máy bay tiêm kích đa năng hạng nặng Su-30MK2 của Không quân Nhân dân Việt Nam.
Phi công bên cạnh tốp chiến sĩ bảo trì của tiêm kích hạng nặng đa năng Su-30MK2
Người thuần phục "Hổ mang chúa" Su-30MK2.
Hạ cánh thành công sau buổi huấn luyện bằng máy bay L-39
Các phi công bắt tay thủ trưởng đơn vị sau khi hoàn thành chuyến bay trên huấn luyện cơ Lak-52.
 Bàn kế hoạch bay trước khi cất cánh.
Ký sổ bay trước khi bước chân lên chiếc trực thăng hiện đại AW-189.
Sau khi "Cánh én bạc" MiG-21 nghỉ hưu, cường kích Su-22M3 trở thành loại máy bay chiến đấu có số lượng đông đảo nhất hiện nay của Không quân Nhân dân Việt Nam.
Tốp phi công tiêm kích SU-27 sau khi hoàn thành chuyến bay.