"Hiện tượng mạng" Mai Trần Lâm ngỏ lời yêu vợ "Sao Mai" Lê Anh Dũng

ANTĐ - “Lá thư đô thị” là tên gọi mini-show đầu tiên vừa được Mai Trần Lâm – giọng hát Bolero có biệt danh “ca sĩ triệu view”, “hiện tượng mạng” thực hiện tại Hà Nội.

Mặc dù đến 21h tối, đêm mini-show đầu tiên của Mai Trần Lâm mới diễn ra, song khán giả yêu mến chàng trai có giọng hát vàng trong làng nhạc Bolero đã kéo đến từ rất sớm. Sự yêu quý của khán giả đã góp phần tạo nên thành công cho minishow ra mắt khán giả yêu dòng nhạc Bolero của Hà Nội. 

Đêm nhạc không quá hoành tráng nhưng tập hợp khá nhiều gương mặt được yêu mến của dòng nhạc Bolero ở Hà Nội như: Tuấn Cường, Lê Trinh, Hải Yến, Hải Hường (lọt vào vòng chung kết cuộc thi "Solo cùng Bolero 2015").

Một số gương mặt tham dự cuộc thi “Song ca cùng Bolero 2015” cũng đến cổ vũ cho Mai Trần Lâm như: Quán quân Thu Hằng, Đào Hoa Nhi... Các thầy cô giáo của trường Đại học Văn hóa nơi Mai Trần Lâm đang theo học Cao học cũng đến động viên và cổ vũ cậu học trò nghèo có giọng hát vàng.

Mai Trần Lâm đã thể hiện lại 10 ca khúc bolero trong album đầu tay “Lá thư đô thị” vừa ra mắt hồi tháng 4/2016: Lá thư đô thị (Tuấn Lê), Hoa trinh nữ (Trần Thiện Thanh), Nhật ký đời tôi (Hoàng Trọng), Sao chưa thấy hồi âm (Châu Kỳ), Khuya nay anh đi rồi (Châu Kỳ), Sầu lẻ bóng (Anh Bằng), Trang nhật ký (Hoàng Trọng), Trả lại thời gian (Thanh Sơn), Ngại ngùng (Quốc Dũng), Hồi tưởng (Anh Bằng).

Cách hát của nam ca sĩ trẻ được đánh giá là chỉn chu, đúng chất Bolero: nhẹ nhàng, tình cảm, uyển chuyển. Đặc biệt, anh còn thể hiện ca khúc của dòng nhạc Cách mạng “Lời người ra đi” (Trần Hoàn) nhưng được phối theo âm hưởng Bolero khá thú vị.

Với giọng hát giàu cảm xúc, Mai Trần Lâm đã đem đến cho người nghe cảm giác mới mẻ với những bài hát đã quá quen thuộc nhưng được phối khí lại hoàn toàn.

Bằng giọng hát nhẹ nhàng cùng với dáng vẻ thư sinh, hiền lành đã sớm làm nên một “thương hiệu” Mai Trần Lâm rất mới trong giới nhạc Bolero. Mai Trần Lâm cho biết album “Lá thư đô thị” bán rất nhanh, xuất bản 3.000 bản nhưng hiện nay đã gần hết.

Một điều bất ngờ ở Mai Trần Lâm đó là khả năng thuộc làu làu tiểu sử về các nhạc sĩ và nguồn gốc ra đời của các ca khúc bởi ngay từ bé anh đã rất yêu thích dòng nhạc này. Trước khi trình bày một ca khúc nào, Mai Trần Lâm đều giới thiệu rất tường tận về tác giả và xuất xứ, nội dung của ca khúc để khán giả hiểu thêm.

Điều này không phải ca sĩ nào cũng làm được. Chưa kể Mai Trần Lâm còn có khả năng dẫn chương trình rất duyên, lưu loát là bởi quãng thời gian 4 năm học Đại học, anh vừa đi học, vừa đi đàn, đi hát, làm MC, cho thuê âm thanh ánh sáng, tổ chức các sự kiện... để tự trang trải cuộc sống cho mình.

Tại mini-show này Mai Trần Lâm kiêm luôn vai trò dẫn chương trình. Các khách mời đều là những người Mai Trần Lâm yêu quý, tất cả cũng thể hiện rất hiệu quả các ca khúc. 

Dù là một giọng hát bán chuyên nghiệp nhưng Tuấn Cường gắn với dòng nhạc bolero từ rất lâu rồi. Mấy năm gần đây, anh đã trở thành gương mặt quen thuộc với những khán giả yêu dòng nhạc bolero ở Hà Nội.

Tuấn Cường thể hiện rất ngọt ngào và cảm xúc hai ca khúc: “Tình cha” (Ngọc Sơn), “Chuyện tình không dĩ vãng” (Tâm Anh).

Mai Trần Lâm và Lê Trinh đã từng song ca rất ăn ý với nhau hai ca khúc “Bảy ngày đợi mong”, “Lưu bút ngày xanh” trong đêm nhạc “Vàng son một thuở” diễn ra vào tối 5-6 vừa qua tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Đó cũng là hai tiết mục được khán giả rất yêu thích trong chương trình. Vì thế mà Mai Trần Lâm đã mời Lê Trinh làm khách mời chính trong mini-show lần này và trong nhiều dự án âm nhạc tiếp theo của anh.

Mai Trần Lâm nhận xét Lê Trinh là một giọng hát dòng bolero hiếm ở Hà Nội. Mai Trần Lâm tếu táo: “Tìm Trinh giữa lòng Hà Nội rất khó. Từ ngày có Trinh thấy tự tin hơn nên sẽ rất buồn nếu mất Trinh vì mất rồi vì sẽ chẳng còn ai song ca với mình nữa”.

Nhưng đêm nhạc tối qua Mai Trần Lâm không song ca cùng Lê Trinh mà song ca cùng Hải Yến ca khúc “Nối lại tình xưa” vì muốn khán giả được thưởng thức trọn vẹn giọng ca của Lê Trinh.

Lê Trinh thể hiện hai ca khúc ‘Hai vì sao lạc” (Anh Việt Thu), “Duyên phận” (Thái Thịnh) khá mềm mại, nữ tính, phảng phất bóng dáng của ca sĩ Như Quỳnh.

Ca sĩ Lê Trinh cho biết hôm nay cũng chính là kỷ niệm 6 năm ngày cưới của mình cùng ông xã - ca sĩ Lê Anh Dũng nhưng vì yêu quý ca sĩ Mai Trần Lâm nên cô đã quyết định lùi lễ kỷ niệm lại để tham gia đêm nhạc này.

Trên sân khấu chương trình, Lê Trinh cũng đã hát ca khúc “Khi đã yêu” (Phượng Linh) để tặng ông xã là ca sĩ Lê Anh Dũng – giải Nhất dòng nhạc Thính phòng Sao mai 2007.

Ca sĩ Lê Anh Dũng đã chuẩn bị một bó hoa hồng lên tặng và hôn vợ ngay trên sân khấu trong tiếng vỗ tay của khán giả.

Mai Trần Lâm hóm hỉnh, nói vui với Lê Anh Dũng: “Em cảm ơn anh đã cho em được yêu Lê Trinh trên sân khấu, mà phải để Lê Trinh yêu nhiều vì yêu nhiều thì mới hát hay được”.

Hải Yến là một giọng ca mới của dòng nhạc Bolero, cách hát khác với thông thường, khá mạnh mẽ, lạ tai nhưng vẫn càng nghe càng thấy nhuyễn.

Phần song ca của các khách mời: Lê Trinh – Tuấn Cường với “Gõ cửa trái tim” (Vinh Sử), Tuấn Cường – Hải Yến với “Sầu tím thiệp hồng”… cũng rất ăn ý.Dàn nhạc cũng góp phần tạo thêm ấn tượng cho đêm nhạc.

Thông thường những đêm nhạc nhỏ như thế này các nghệ sỹ thường dùng nhạc beat nhưng Mai Trần Lâm đã mời hẳn ban nhạc MCA với 5 nghệ sĩ khiến cho phần nhạc khá đầy đặn, quyến rũ người nghe.

Mai Trần Lâm đã tổ chức được 4 mini-show của riêng mình, 2 mini-show ở Cần Thơ và 2 mini-show ở Sài Gòn, được khán giả đón nhận rất nhiệt tình. Sau mini-show ở Hà Nội, tuần tới Mai Trần Lâm sẽ tổ chức tiếp ba đêm nhạc riêng ở Tuyên Quang, Vinh và TPHCM để tri ân khán giả đã yêu quý và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.

Hiện tại Mai Trần Lâm có 1 website bán nhạc Beat (nhạc playback) trên mạng, phòng thu âm nho nhỏ, cho thuê âm thanh ánh sáng phục vụ sự kiện tại Hà Nội và đang học lớp Cao học 21 chuyên nghành Văn hóa học tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội.