Háo hức xin chữ tại "Hội chữ xuân Mậu Tuất 2018"

ANTD.VN -Ngay sau khi "Hội chữ xuân Mậu Tuất 2018" với chủ đề "Hiền tài" được khai mạc tại Hồ Văn - Khu Di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám đã thu hút đông đảo người dân Thủ đô đến xin chữ để treo trong dịp Tết đến xuân về. Hội chữ xuân diễn ra từ nay cho tới hết ngày 25-2-2018 (tức ngày mùng 10 Tết).

Hội chữ xuân là hoạt động thường niên của Trung tâm Hoạt đông Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám nhằm lưu giữ và bảo tồn những truyền thống quý báu của dân tộc như: hiếu học, hiếu nghĩa, tôn sư trọng đạo và tôn trọng hiền tài. Trong ảnh,ông Trần Quốc Trí, Trưởng ban Liên lạc các câu lạc bộ thư pháp Hà Nội viết thư pháp tại hội chữ xuân Mậu Tuất 2018.

Bức thư pháp "Hiền tài quốc gia chi nguyên khí" trưng bày tại hội chữ xuân để đông đảo người dân được chiêm ngưỡng.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội hòa vào dòng người xin chữ "ông đồ" tại "Hội chữ xuân Mậu Tuất 2018".

Hội chữ xuân năm nay có sự tham gia của trên 63 người tham gia viết thư pháp Hán – Nôm, Quốc ngữ từ nhiều nơi trong cả nước đến trổ tài.

 Ông Trần Khoa Trung, hiện sống tại quận Đống Đa, Hà Nội, tới hội chữ xuân xin chữ "Trí". Ông Nguyễn Hồng Sơn đến từ CLB thư pháp Yên Hòa, Cầu Giấy, khi cho chữ "Trí" lý giải: "Chữ "Trí" là sự hiểu biết đến nơi đến chốn, rõ ràng như ánh sáng ban ngày, người trí thức là người hiểu rất sâu chuyên môn của mình". 

 Không chỉ thu hút những "người muôn năm cũ" đến xin chữ, hội chữ xuân còn thu hút rất nhiều bạn trẻ.
 Khoảnh khắc "ông đồ" cầm con dấu chuẩn bị đóng lên một bức thư pháp luôn khiến người xin chữ hồi hồi, tập trung.

Được biết, các "ông đồ" tham gia hội chữ xuân năm nay đã trải qua một kỳ thi sát hạch của Ban tổ chức

Với chủ đề "Hiền tài" cùng mong muốn thế hệ kế tiếp học hành thành tài đến nơi đến chốn, bên cạnh chữ "Trí" (trí tuệ), các ông đồ năm nay cũng chọn các chữ "Chí" (chí hướng) viết cho lớp trẻ, tiếp đó là chữ "Tâm", "Đức"... cùng với những chữ tốt lành, may mắn đầu xuân.

Những người viết thư pháp chữ quốc ngữ cũng bận rộn tại hội chữ.

Những câu đối đỏ làm sáng bừng không gian

Các "ông đồ" đến hội chữ xuân với niềm vui và những nét bút cẩn thận, nắn nót.

"Bình an", "Tâm", "Hòa thuận" là những bức thư pháp chữ quốc ngữ được nhiều người dân Thủ đô ưa chuộng, các chữ dường như đã gửi gắm ước mong cuộc sống của con người.

Ban tổ chức cũng tái hiện không gian giáo dục xưa với sự góp mặt của nhiều làng nghề thủ công với các hàng truyền thống đa dạng, phong phú. Như các hoạt động giới thiệu về giấy dó, tơ lụa, sơn mài, khảm trai, mây tre đan nghệ thuật, mâm ngũ quả ngày tết... và các chương trình biểu diễn nghệ thuật: ca trù, quan họ, hát chèo, hát xẩm, chầu văn và lễ hội hoa đăng thả đèn tại hồ Văn cầu chúc một năm mới an khang, thịnh vượng.