“Hạnh phúc có lẽ xuất phát từ những điều rất bình thường”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khi được biết vào ngày 23/12/2023 Trại Tạm giam số 2 – CATP Hà Nội tổ chức Hội nghị gia đình phạm nhân, bản thân tôi đã trực tiếp tham dự một số hội nghị tại các Trại giam của Bộ Công an, gần nhất là tại Trại tạm giam số 1 – CATP Hà Nội. Tuy nhiên, tôi vẫn có những bồi hồi.

Giờ đang là một trong những ngày rét nhất trong mùa đông. 7h16’, ở quán nước trước cổng thấp thoáng nhiều người. Hỏi chuyện, tôi biết được họ đến để dự Hội nghị gia đình phạm nhân. Một lúc sau, tôi được gặp và tiếp chuyện với 1 đồng chí nữ mang quân hàm Trung tá, chức danh Phó Đội trưởng. Nhìn biển tên, tôi đọc được chị tên Lộc Minh Hà. Tôi trình bày hôm nay đến tham dự Hội nghị gia đình phạm nhân. Trung tá Hà nhiệt tình hỏi thăm và hướng dẫn tôi làm thủ tục theo quy định.

Thực hiện nghi thức chào cờ

Thực hiện nghi thức chào cờ

Sau khi vào hội trường trên tầng 4, niềm vui vỡ oà, tôi được gặp người thân của tôi đang chấp hành án. Hội nghị diễn ra. Tôi và mọi người được nghe báo cáo kết quả công tác chấp hành pháp luật tại Trại tạm giam số 2 năm 2023. Tiếp đó là 3 ý kiến của các phạm nhân, rồi đại diện 2 gia đình phạm nhân lên phát biểu. Tiếp theo nữa là chia sẻ của 2 cán bộ quản giáo.

Thiếu tá Tạ Quốc Khánh phát biểu tại buổi gặp mặt

Thiếu tá Tạ Quốc Khánh phát biểu tại buổi gặp mặt

Và, thật sự tâm đắc khi tôi nghe những lời phát biểu của Thiếu tá Tạ Quốc Khánh – Phó Giám thị. Ông nói những điều phạm nhân cần làm, ông nói đến tình người và đặc biệt ông nói: Nghiêm cấm cán bộ có hành vi vòi vĩnh, sạch nhiễu gia đình phạm nhân, nếu gia đình phạm nhân nào thắc mắc có thể liên hệ trực tiếp với Trại. Sẽ xử lý theo đúng quy định.

Phút trao đổi chân tình

Phút trao đổi chân tình

Sau phát biểu của ông Khánh, đến lượt ông Bòng - đội trưởng, đáp lời mang đầy tính nhân văn, ông sẵn sàng tiếp thu ý kiến đóng góp của đại diện thân nhân các gia đình phạm nhân; ông bày tỏ chỉ tiếc là không có kinh phí tổ chức cho nhiều phạm nhân hơn nữa tham gia hội nghị, không tổ chức ăn uống cho gia đình được.

Cuối cùng là lúc Trại tổ chức cho thân nhân gặp phạm nhân. Có lẽ tất cả những tình cảm, lo toan, buồn phiền hạnh phúc tôi được bắt gặp từ đây.

Những phần quà nhỏ được chuẩn bị

Những phần quà nhỏ được chuẩn bị

Ông Khánh Phó Giám thị đi nhìn từng gia đình phạm nhân, lúc thấy ông cười, lúc lại rơm rớm nước mắt, ông ân cần hỏi từng gia đình. Sau khi tôi hỏi 1 cán bộ tên Hiệu mới biết trước khi ông về trại ông từng làm đồn trưởng tại 1 huyện. Tôi cảm nhận được ông cũng đang cảm thấy hạnh phúc vậy. Dù chỉ được 1 tiếng gia đình sum vầy, một số người cố che đi nước mắt.

Sau khi thăm gặp xong, mọi người ra về. Cán bộ trại bắt tay, tiễn các gia đình phạm nhân ra tới cổng. Tiếng cười, niềm vui pha trộn những tiếng nói “ Chúng tôi mong cán bộ Trại, 1 năm tổ chức 2, 3 lần để cho tất cả các phạm nhân được hội ngộ cùng gia đình như chúng tôi hôm nay, cám ơn các anh, nói chuyện với các anh thấy thật thoải mái, yên tâm”. Nhìn cán bộ Bòng, cán bộ Hiệu dõi theo từng bước chân các gia đình khỏi trại, không biết họ đang nghĩ gì….có lẽ họ đang nghĩ mong muốn các gia đình sẽ sớm được đoàn tụ bên ngoài xã hội.

* Tác giả bài viết này tham dự ngày hội gặp mặt tại Trạm tạm giam số 2 - CATP Hà Nội. Khi trở về, tác giả đã bày tỏ cảm xúc, cảm nhận của mình qua bài viết, rồi gửi đến Trại tam giam số 2, mong muốn được lan tỏa cảm nhận của mình...