Hàng nghìn người mắc kẹt vì bạo lực băng đảng ở Port-au-Prince

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổ chức Bác sĩ không biên giới cho hay, hàng nghìn người bị mắc kẹt không được tiếp cận với thức ăn, nước uống và dịch vụ chăm sóc y tế tại một số khu vực bị cô lập ở Thủ đô Haiti do cuộc chiến của các băng đảng tại đây.
Lực lượng vũ trang bảo vệ một khu vực văn phòng Nhà nước ở Thủ đô Port-au-Prince của Haiti ngày 1-7-2022

Lực lượng vũ trang bảo vệ một khu vực văn phòng Nhà nước ở Thủ đô Port-au-Prince của Haiti ngày

1-7-2022

Trong một thông báo, nhóm cứu trợ nhân đạo Tổ chức Bác sĩ không biên giới cho biết, người dân đã không thể rời khỏi khu vực ở Cite-Soleil được gọi là Brooklyn, trong khi các xe tải chở nước uống vào khu vực lân cận đã không thể vào được.

Ông Jean Hislain Frederick, đại diện chính quyền tại Cite Soleil nói rằng, cuộc giao tranh giữa các thành viên của hai băng đảng đối địch đã nổ ra hôm 8-7 khiến ít nhất 50 người chết và hơn 50 người bị thương. Theo ông Mumuza Muhindo, người đứng đầu phái bộ của Tổ chức Bác sĩ không biên giới tại Haiti, những thi thể đang phân hủy hoặc bị đốt cháy nằm trên con đường duy nhất vào Brooklyn. “Họ có thể là những người bị giết trong các cuộc đụng độ hoặc đang trên đường chạy khỏi khu vực này thì bị bắn, đó là một chiến trường thực sự”, ông Mumuza nói.

Bạo lực bắt đầu chỉ một ngày sau lễ kỷ niệm 1 năm ngày Tổng thống Jovenel Moise bị ám sát, sự kiện khiến tình hình chính trị vốn đã tồi tệ ở quốc gia Caribe này trở nên tồi tệ hơn và khiến bạo lực băng đảng tăng vọt. Người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Ariel Henry cho biết: “Bạo lực dường như là kết quả của cuộc đối đầu giữa G9 và các băng đảng GPEP”.

Các cuộc đụng độ ở Cite-Soleil cũng đã buộc trạm nhiên liệu Varreux gần đó phải đóng cửa. Nguồn tin giấu tên cho biết, các xe tải chở nhiên liệu phân phối đến các trạm chiết nạp cũng không thể tiếp cận do lo ngại về an ninh. Trong năm ngoái, Haiti đã phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu, một phần do các băng nhóm bao vây phong tỏa các bến nhiên liệu ở Port-au-Prince và các khu vực lân cận.

Ngày 13-7, người biểu tình Haiti đã chặn các con đường ở khu vực trung tâm của Thủ đô Port-au-Prince trong sự tức giận vì thiếu nguồn cung cấp nhu yếu phẩm. Tuần này, Chương trình Lương thực thế giới của Liên hợp quốc (WFP) cũng cảnh báo rằng, nạn đói có thể trở nên tồi tệ hơn ở Haiti do bạo lực băng đảng không có dấu hiệu thuyên giảm. Hơn 1 triệu người dân ở Thủ đô lo ngại không có cái ăn vì các xe tải chở hàng hóa không thể tiếp cận tới nơi vì có nguy cơ bị bắn hoặc bị kẹt trên đường đi.

Ông Jean-Martin Bauer, Giám đốc WFP tại Haiti nói với các phóng viên hôm 12-7: “Một phần lớn dân số đã bị cắt rời khỏi trung tâm kinh tế của đất nước. Chúng tôi đang chứng kiến nạn đói gia tăng đáng kể ở Thủ đô và phía Nam đất nước, trong đó Port-au-Prince là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất”.

Cơ quan Liên hợp quốc WFP cho biết, các băng đảng có vũ trang cũng đã chặn con đường dẫn đến bán đảo phía Nam của Haiti, cắt 3,8 triệu người sống ở các khu vực phía Nam khỏi Port-au-Prince. Bạo lực đã buộc WFP phải sử dụng các tuyến đường hàng hải để gửi viện trợ đến hai đầu đất nước, trong khi nhân viên làm công tác nhân đạo phải di chuyển bằng Dịch vụ Hàng không Nhân đạo của Liên hợp quốc (UNHAS).

“Bạo lực băng đảng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các quyền cơ bản nhất của con người. Hàng chục trường học, trung tâm y tế, doanh nghiệp và chợ vẫn đóng cửa. Nhiều người đang vật lộn để tìm các sản phẩm cơ bản bao gồm thực phẩm, nước và thuốc”, bà Michelle Bachelet - người đứng đầu Cao ủy Nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết vào giữa tháng 5-2022. Bà cũng nhấn mạnh: “Những hạn chế đối với việc di chuyển của người và hàng hóa cũng có thể có tác động tàn phá lâu dài đến tình hình kinh tế vốn đã khó khăn ở Haiti”.