Hân hoan chào đón Giao thừa 2013 trên mọi miền Tổ quốc.

ANTĐ - Những chùm pháo hoa rực sáng trên bầu trời cả nước đã đánh dấu thời khắc đất trời chuyển mình, đón một mùa xuân mới ngập tràn niềm tin.

 

Tại Thủ đô Hà Nội.

Mặc dù tiết trời Hà Nội đã giảm hơn 10 độ C so với ngày hôm trước, song không khí xuân đã làm tan cái lạnh giá. Từ khoảng 21h tối, từng dòng người theo các ngả đường vẫn tiếp tục đổ về khu vực trung tâm của Thủ đô để đắm chìm trong mùa xuân mới hân hoan. Tại khu vực xung quanh hồ Gươm, khi những bông pháo hoa bung nở trên bầu trời đêm, mở màn cho thời khắc giao thừa thiêng liêng, cũng là lúc các bạn trẻ đồng thanh ca vang lên bài hát chúc mừng năm mới. Nhiều đôi bạn đã dành cho nhau những tình cảm thật nồng thắm bằng những cái nắm tay thật chặt cùng những nụ hôn ngọt ngào.

Bạn Trần Quang Duy Anh, nhà ở ngõ 20 Võng Thị, Tây Hồ hân hoan: “Bọn em đi du học ở nước ngoài 6 năm rồi, lần này được về nhà ăn Tết em rất vui. Lâu lắm rồi em mới có dịp hòa vào không khí đón giao thừa dưới màn pháo hoa rực rỡ như thế này”.

Màn pháo hoa chào xuân rực sáng bầu trời Hà Nội (Ảnh: Đức Tuấn)

Như thường lệ, hồ Gươm là khu vực có lượng người đổ về đông nhất. Bởi thế, từ sớm các lực lượng Công an, dân phòng đã phải đảm bảo 100% quân số, căng sức làm nhiệm vụ. Công tác phân luồng, bảo vệ ANTT, phòng chống cháy nổ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng để nhân dân có một niềm vui trọn vẹn.

Kết nối với nhóm phóng viên có mặt tại các điểm bắn pháo hoa khác trên địa bàn thành phố như Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ), hồ Văn Quán (quận Hà Đông), sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (quận Từ Liêm).... Thông tin nhận được, hầu hết những tụ điểm này đều rất đông người và an toàn. Đặc biệt, hôm nay, tất cả những va chạm nhỏ giữa các xe máy đều được hai bên cười và xin lỗi vui vẻ.

Hân hoan chào đón Giao thừa 2013 trên mọi miền Tổ quốc. ảnh 2
Dòng người xe đổ về quảng trường SVĐ Mỹ Đình trước thời khắc giao thừa (Ảnh: Cao Minh)
Hân hoan chào đón Giao thừa 2013 trên mọi miền Tổ quốc. ảnh 3
Đứng chờ đợi trong giây phút... (Ảnh: Cao Minh)
Hân hoan chào đón Giao thừa 2013 trên mọi miền Tổ quốc. ảnh 4
...và những bông pháo rực sáng trên nền trời đêm 30 (Ảnh: Cao Minh)
 

Đôi bạn trẻ Duy Anh hân hoan trong niềm vui xuân mới dưới ánh pháo hoa rực rỡ
(Ảnh: Đức Tuấn)

Lực lượng Công an giữ trọn vẹn niềm vui cho người dân đón xuân (Ảnh: Đức Tuấn)

Tại TP Hồ Chí Minh

Một không khí hân hoan không kém cũng tràn đầy trên mọi ngả đường con phố của TP Hồ Chí Minh. Đúng vào thời điểm bước sang năm mới, màn pháo hoa nghệ thuật tại khu vực đầu Đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, quận 2) bắn pháo hoa tầm cao đã rực rỡ trong tiếng reo vui của dòng người.

Còn tại sáu điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (quận 9), Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11), Đền Tưởng niệm Liệt sỹ Bến Dược (huyện Củ Chi), Khu tưởng niệm Liệt sỹ Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn), Khu Di tích lịch sử Láng Le - Bàu Cò (huyện Bình Chánh), sân bóng đá huyện Cần Giờ (huyện Cần Giờ) cũng đã được “hâm nóng” bởi những lời chúc phúc xuân mới. Mặc dù không phải lần đầu tiên được hòa vào niềm hân hoan và màn pháo hoa đón giao thừa, nhưng sự phấn khởi vẫn hiện rõ trên từng nét mặt của dòng người đông đúc.

Tại Lai Châu

Thông tin tại những điểm cầu trực tuyến, ông Vương Văn Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho biết, mặc dù nền nhiệt độ trời Tây Bắc ban đêm rất lạnh, nhưng tại các điểm đón xuân như trung tâm huyện Phong Thổ, trung tâm quảng trường thị xã Lai Châu, bà con các dân tộc về đây cùng đón giao thừa rất đông để được xem màn pháo hoa chào đón năm mới.

Trung tâm thị xã Lai Châu trước khi màn pháo hoa rực sáng trời Tây Bắc
(Ảnh: CTV)

Đại úy Dương Văn Út, quyền trưởng Đồn biên phòng Hua Bum, Mường Tè, Lai Châu cho biết: “Do địa lý cách xa trung tâm thị xã 200km nên bà con không có dịp chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ. Tuy nhiên, những chiến sỹ đồn vẫn tổ chức đón giao thừa tại sân trường Hua Bum với các màn lửa trại, múa xòe cùng bà con dân bản. Nhân dịp xuân mới cho chúng tôi gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến bà con miền xuôi, và chúng tôi hứa vui xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ giữ vững an ninh biên giới chủ quyền quốc gia”.

Đồng bào Hua Bum, Mường Tè đón giao thừa trong vòng xòe tay trong tay
(Ảnh: CTV)

Tại Tuyên Quang
Hân hoan chào đón Giao thừa 2013 trên mọi miền Tổ quốc. ảnh 9
Tại Tuyên Quang, vài năm trở lại đây, người dân Tuyên Quang đã có thêm một thói quen mới,
 thay vì dạo quanh phố tìm những cành cây đang đâm trồi nảy lộc, bẻ cành lộc mang 
về nhà lấy may dịp Xuân, người dân nơi đây đã tìm đến những hàng quán mở vội bên đường
 mua một ít muối, mang một cây mía về nhà với mong muốn một cuộc sống sung túc. 


Hân hoan chào đón Giao thừa 2013 trên mọi miền Tổ quốc. ảnh 10
Những cây mía lộc này có giá từ 25.000 đồng đến 30.000 đồng/cây

Hân hoan chào đón Giao thừa 2013 trên mọi miền Tổ quốc. ảnh 11
Những cành lộc được bày bán ở khắp nẻo đường của thành phố Tuyên Quang

Hân hoan chào đón Giao thừa 2013 trên mọi miền Tổ quốc. ảnh 12
Những hộp muối nhỏ được bán với giá 5.000 đồng/hộp

Hân hoan chào đón Giao thừa 2013 trên mọi miền Tổ quốc. ảnh 13
Bên cạnh đó, dịch vụ hàng ăn uống phục vụ tại địa điểm bắn pháo hoa cũng được dịp “hái ra tiền” 

Hân hoan chào đón Giao thừa 2013 trên mọi miền Tổ quốc. ảnh 14
Trước cổng Trung tâm hội nghỉ tỉnh, nơi chỉ cách địa điểm bắn pháo hoa chỉ vài chục mét, 
hàng loạt các quán cóc mọc lên vội vã nhưng lại rất đông khách

Hân hoan chào đón Giao thừa 2013 trên mọi miền Tổ quốc. ảnh 15
Hồ Đài tưởng niệm hay còn gọi là Hồ Công viên cây xanh, 
điểm bắn pháo hoa chính của thành phố Tuyên Quang

Hân hoan chào đón Giao thừa 2013 trên mọi miền Tổ quốc. ảnh 16
Ngay từ 23h, người dân đã bắt đầu đổ dồn về khu vực Đài tưởng niệm
 để tìm cho mình vị trí đẹp nhất ngắm thời khắc giao thời giữa năm cũ và năm mới
(Chùm ảnh tại Tuyên Quang: Bùi Tuyết)

Tại Lào Cai

Phóng viên Tuấn Ngọc, Báo Lai Cai ghi nhận: Tại điểm bắn pháo hoa thuộc trung tâm huyện Văn Bàn, Bát Xát, và TP Lào Cai được chuẩn bị khá chu đáo. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên bà con vùng cao, vùng sâu Văn Bàn và Bát Xát được xem bắn pháo hoa trong đêm giao thừa. Chính vì thế, bà con các dân tộc rất phấn khởi. Ngay từ trước lúc giao thừa khu vực trung tâm hai huyện đã chật cứng người, mặc dù đêm vùng cao lạnh song không thể ngăn được niềm vui trong sắc thổ cẩm xúng xính vượt núi đến đây đón giao thừa.

TP Lài Cai yên bình đón giao thừa bằng màn pháo hoa rực rõ
(Ảnh: CTV)

Tại Hòa Bình

Trước khi màn pháo hoa rực sáng tại điểm cầu Hòa Bình đã diễn ra những tiết mục văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, mường đất nước. Những thiếu nữ trong trang phục truyền thống của đồng bào Mường đã gõ cửa thềm xuân bằng những màn chiêng ngân vang cùng điệu múa đậm đà bản sắc xứ Mường.

Nhũng thiếu nữ Mường đón chào xuân bằng màn công chiêng ngân vang núi rừng
(Ảnh: CTV)

Tại Thanh Hóa

Mặc dù có xuất hiện một số hạt mưa xuân, song quảng trường Lam Sơn đã cuốn hút đông đảo bà con bằng màn pháo hoa lung linh sắc màu. Ngay từ trước khi giao thừa đến, sân khấu ánh đèn ngoài trời đã như hối thúc những con tim hướng về thời khắc thiêng liêng chuyển giao. Những bài ca về Đảng, về Bác về đất nước đã cuốn hút dòng người dồn về đây. Tượng đài Lê Thái Đổ, Đại lộ Lê Lợi vỡ òa trong nhịp đồng hồ đếm ngược khi 3 kim đồng hồ chập vào con số 12.

Tại  Sơn La

Không khí đón giao thừa tại vùng biên giới Việt- Lào được các chiến sỹ Đồn biên phòng Mường Lạn, huyện Sốp Cộp hân hoan cùng bà con dân bản trong ánh lửa trại bập bùng. Những màn múa xòe cũng được bung nở trong nhịp hát tay trong tay quân với dân ấp áp.

Trung tá Trần Văn Thủy Đồn trưởng Biên phòng Mường Lạn phấn khởi: “Trách nhiệm của những người lính chúng tôi, ngoài nhiệm vụ giữ vững chủ quyền an ninh biên giới còn phải biết nhân niêm vui trong lòng bà con dân bản. Mỗi dịp Tết đến xuân về chúng tôi lại thắm tình hơn nữa giữa quân và dân”.

Ánh lửa hồng Đồn biên phòng Mường Lạn, Sốp Cộp, Sơn La thay màn
pháo hoa nơi biên giới chào đón xuân sang

Những điệu múa vui cùng mùa xuân của các chiến sỹ và
bà con dân bản Mường Lạn, Sốp Cộp, Sơn La (Ảnh: CTV)

Tại Phú Thọ

Nơi đất Tổ vua Hùng, tỉnh Phú Thọ sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại bốn điểm gồm thành phố Việt Trì, huyện Phù Ninh, Lâm Thao, thị xã Phú Thọ, đã đáp ứng nhu cầu thưởng lãm của người dân.

Tại Bắc Giang

Chúng tôi đã chọn nơi xa nhất của tỉnh Bác Giang để ghi nhận không khí đón giao thừa. Ông Đào Xuân Tùng, Phó trưởng CAX Xuân Lương, huyện Yên Thế cho biết, mặc dù kể từ khi cấm pháo, bà con rất tuân thủ lệnh cấm, tuy nhiên, để đảm bảo lực lượng CAX vẫn duy trì tuần tra nhất là đêm giao thừa. Được biết, năm nay đón giao thừa tai đây có nhiều điểm mới, thanh niên các bản đã tổ chức trò chơi, ca nhạc để giao lưu giữa các thôn bản chào đón giao thừa. Chính vì thế, giao thừa năm nay bà con rất vui vả và phẩn khởi hơn so với những năm trước…

Những màn pháo hoa rực rỡ, những lời chúc tốt đẹp trong thời khắc giao thừa trên mọi miền của Tổ quốc đã như tiếp thêm sinh khí cho con người, cho mùa xuân thêm rạng rõ. Trên 53 tỉnh thành của cả nước, không phải tất cả đều có những màn pháo hoa chào đón xuân mới, nhưng tất cả đã quện hòa cùng nhịp xuân bung nở trong niềm hân hoan của muôn nhà.