Rác thải sinh hoạt đổ đống nhiều ngày nay trên vỉa hè trước khu vực ngõ 621 Vũ Tông Phan.
Cách đó không xa là những xe goòng đầy chất đầy các loại rác thải sinh hoạt. Những thùng rác tập kết tại đường Vũ Tông Phan nằm chềnh ềnh trên đường ở tình trạng không che phủ bạt bốc mùi xú uế nồng nặc ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân khu vực.
Không chỉ rác thải trong sinh hoạt hàng ngày, những vật dụng to như bàn ghế, giường tủ bỏ đi cũng được tập kết ở đây.
Trong những ngày nắng nóng vừa qua, mùi xú uế bốc lên càng khủng khiếp. Ngay sát lề đường nên mỗi khi đi qua đây là một cực hình đối với người tham gia giao thông.
Không chỉ gây ô nhiễm môi trường, những thùng rác thải được tập kết ven đường, còn làm mất mỹ quan đường phố, tiềm ẩn nhiều hiểm họa đối với người tham gia giao thông.
Theo quy định, với những thùng thu gom rác được tập kết tại vị trí quy định, sau khoảng hai tiếng sẽ được xe chuyên dụng đến chở đi. Các thùng rác khi tập kết đều phải che phủ bạt để tránh phát tán ô nhiễm.
Những đống rác thải tồn đọng lâu ngày nên người dân quanh khu vực cũng sẵn sàng "đóng góp" theo kiểu "cha chung không ai khóc".
Hầu như suốt dọc đường Vũ Tông Phan đều có mặt các loại rác thải nằm chình ình trên vỉa hè dành cho người đi bộ.
Người dân sẵn sàng vứt những gì có thể còn nhân viên môi trường có dọn hay không lại là chuyện khác.
Đoạn đường cũng đang được trồng mới cây xanh thay thế những cây bị gãy, chết.
Vỉa hè ngổn ngang những cây đã được đào bới lên và không hiểu vì sao chưa được thu dọn.
Những đống gạch lát vỉa hè cũng tồn tại như thế này lâu nay.
Phần vỉa hè dành cho người đi bộ như một bãi tập kết rác đủ loại.
Hà Nội đang quyết tâm xây dựng thành phố ngày càng sáng xanh, sạch đẹp hơn. Thế nhưng với cách làm tắc trách của một số cán bộ, công nhân vệ sinh môi trường lại đang có tác dụng ngược theo sự chỉ đạo của thành phố.