Hà Nội khoảnh khắc giao mùa

ANTD.VN - Nếu ai đến Hà Nội dù chỉ một lần vào thời khắc giao mùa để cảm nhận và ngắm những con đường đầy màu sắc bởi thiên nhiên hẳn sẽ chẳng thể nào quên sự quyến rũ của mảnh đất này.
Hà Nội khoảnh khắc giao mùa
Đi giữa lòng Thủ đô, ta không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp dịu dàng của thiên nhiên trong khoảnh khắc giao mùa
Hà Nội khoảnh khắc giao mùa
Hà Nội còn đẹp bởi mùa hoa sưa thơ mộng
Hà Nội khoảnh khắc giao mùa
Trên mọi con đường, góc phố đang được nhuộm thắm bởi sắc màu của lá
Hà Nội khoảnh khắc giao mùa
Khoảnh khắc giao mùa khiến thiên nhiên ở Hà Nội như những bức tranh được tô điểm bởi bàn tay của một họa sĩ tài ba
Hà Nội khoảnh khắc giao mùa
Những ban công nhà phố rợp sắc lá lộc vừng
Hà Nội khoảnh khắc giao mùa
Sắc màu của lá như một bông hoa khổng lồ giữa thiên nhiên
Hà Nội khoảnh khắc giao mùa
Người dân thảnh thơi đánh cờ trong công viên
Hà Nội khoảnh khắc giao mùa
Hà Nội khoảnh khắc giao mùa
Hà Nội khoảnh khắc giao mùa
Hà Nội khoảnh khắc giao mùa
Hà Nội khoảnh khắc giao mùa
Hà Nội khoảnh khắc giao mùa
Hà Nội khoảnh khắc giao mùa