Hạ màn tội ác vợ lẳng lơ âm mưu cùng người tình hại chồng

ANTĐ -Nguyễn Thị Thơm dù gào thét kể lệ chuyện tình cảm vợ chồng nhưng tuyệt nhiên không nhỏ một giọt nước mắt khóc thương chồng sau bao nhiêu năm đầu gối tay ấp và có với nhau hai mặt con

Sáng sớm ngày 19/11/2009, xác của anh Lê Mạnh Hà với những vết máu khô và bầm nát trên đầu được những người đi đường trong khu chợ xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hoá phát hiện dưới vực một con đê gần đó. Những người trong khu chợ biết Hà ai cũng thương xót cho cái chết thảm của người đàn ông sinh năm 1975 hiền lành chất phác sớm sớm đi cất rau về cho vợ bán, thế nhưng lạ kỳ thay trong đám tang chồng, người vợ Nguyễn Thị Thơm dù gào thét kể lệ chuyện tình cảm vợ chồng nhưng tuyệt nhiên không nhỏ một giọt nước mắt khóc thương chồng sau bao nhiêu năm đầu gối tay ấp và có với nhau hai mặt con.

Biểu hiện lạ kỳ của người vợ có chồng chết mà không khóc

Cái chết của Lê Mạnh Hà (quê Sóc Sơn, Hà Nội, cư trú tại xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) thực sự đã gây xôn xao dư luận bởi Lê Mạnh Hà vốn là người đàn ông chất phác lương thiện, chẳng gây thù oán với ai nay lại bị chết thảm thương đến thế. Ngay sau đó, thông tin về cái chết của Lê Mạnh Hà tại khu chợ Hoằng Minh nhanh chóng được phòng CSĐT phòng chống tội phạm công an tỉnh Thanh Hóa điều tra và xác minh. Qua khám nghiệm tử thi, các chiến sỹ cảnh sát hình sự nhận định đây là một vụ án mạng hình sự đặc biệt nghiêm trọng bởi nạn nhân bị đánh nhiều nhát vào đầu và cổ bằng một vật nặng, tròn khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Anh Hà bị giết khi đang trên đường đi lấy rau quả về cho vợ bán tại chợ Bút Sơn huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Nguyễn Thị Thơm và Bùi Hữu Khuyến

Sau khi lập chuyên án, các chiến sỹ công an hình sự Thanh Hóa bắt đầu điều tra theo 3 hướng để tìm ra nguyên nhân cái chết của Lê Mạnh Hà. Hướng thứ nhất, điều tra mối quan hệ giữa Lê Mạnh Hà và những người buôn bán rau quả để xem Hà có những mâu thuẫn tranh chấp để gây thù oán gì không; Hướng thứ 2, điều tra về mối quan hệ giữa vợ chồng Hà - Thơm với khách hàng của họ trong địa bàn thị trấn Bút Sơn bởi hai vợ chồng Hà -Thơm còn kinh doanh quán Karaoke và cho vay năng lãi; Hướng thứ 3, điều tra mối quan hệ giữa vợ chồng Hà - Thơm.

Sau tuần đầu tiên, các chiến sỹ cảnh Sát hình sự Thanh Hóa tưởng chừng không tìm ra manh mối bởi mối quan hệ giữa Hà với hàng xóm láng giềng và bạn hàng rất tốt, Hà là người hiền lành tốt bụng và tuyệt nhiên không gây thù chuốc oán với bất cứ ai. Chỉ có duy nhất một dấu hiệu khiến các chiến sỹ cảnh sát hình sự nghi ngờ về mối quan hệ giữa vợ chồng Thơm - Hà, đó là trong đám tang chồng, Nguyễn Thị Thơm dẫu gào thét rất to kể lể tình vợ chồng bao năm chung sống mặn nồng nhưng khóe mắt lại ráo hoảnh không có một giọt nước mắt.

Những người chứng kiến cảnh tượng ngày 19/11 về cái chết của anh Hà kể lạ rằng khi được gọi ra nhận xác chồng, người vợ Nguyễn Thị Thơm mặc dù trong lúc đang “khóc” chồng nhưng mỗi khi có tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn thì khuôn mặt Thơm lại rạng rỡ khi mở máy ra đọc.

Những biểu hiện kì lạ của người vợ Nguyễn Thị Thơm đã khiến các chiến sỹ công an hình sự Thanh Hóa tập trung vào hướng điều tra quan hệ vợ chồng giữa Thơm và Hà.

Hạ màn kịch lập mưu cùng người tình giết chồng

Nguyễn Thị Thơm (1978) vốn là một cô gái quê Thanh Hóa xinh đẹp, hoạt bát. Còn Lê Mạnh Hà là một thanh niên có khuôn mặt điển trai quê Hà Nội vào Thanh Hóa làm ăn. Sau  một thời gian khi gặp gỡ, tìm hiểu nhau, Hà quyết định ở lại Thanh Hóa lập nghiệp và kết duyên vợ chồng với Thơm.

Hà vốn bản tính chăm chỉ hiền lành, còn Thơm thì hoạt bát nhanh nhẹn nên cuộc sống của hai vợ chồng với hai đứa con khá hạnh phúc đủ đầy với sạp rau ở thị trấn Bút Sơn, Thanh Hóa. Ngày ngày Hà dậy sớm, chạy xe máy đi lấy rau về cho vợ bán ở sạp trong chợ. Khi cả hai vợ đã có chút vốn liếng, họ mở quán Karaoke kinh doanh. Khi công việc làm ăn ngày càng khấm khá, có của ăn của để, Thơm bàn tính cùng chồng kiếm lời bằng cách cho vay nặng lãi. Cuộc sống êm đềm của gia đình Hà - Thơm cứ thế trôi qua cho đến một ngày trong nhà xuất hiện vị khách trọ là Bùi Hữu Khuyến sinh năm 1971, quê ở tiểu khu 4, Bãi Lạng, thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình chuyên chở thức ăn gia súc từ Hà Nội đi bán các tỉnh lẻ.

Những người hàng xóm kể lại rằng, Hà vốn liền lành, tốt bụng nên khi nhìn thấy Khuyên ăn ngủ trên ô tô trong những ngày giao hàng ở Hoằng Hóa đã mời Khuyến về nhà ăn nghỉ tạm cho đỡ vất vả. Thế rồi sự tốt bụng đó của Hà đã rước tai ương về với gia đình anh để rồi người đàn ông xấu số ấy phải sớm chia lìa cuộc đời khi tuổi còn rất trẻ.

Lại nói đến Thơm, từ khi trong nhà có người khách lạ, Thơm trở nên thay đổi, thích ăn diện, phấn son, tính tình trở nên vui vẻ hay nói cười. Thỉnh thoảng, người ta lại nhìn thấy “bà chủ nhà” và “khách trọ” lại đi cùng nhau một cách thân mật.

Đặc biệt, trong quá trình điều tra cái chết của Lê Mạnh Hà sau khi trò chuyện với 2 cháu bé là con của Thơm - Hà, các chiến sỹ cảnh sát hình sự Thanh Hóa biết được rằng, mặc dù sau khi chồng chết chưa đầy 1 tuần, “người khách trọ” lại xuất hiện tại nhà Thơm và ngủ lại qua đêm. Những người hàng xóm xung quanh nhà Thơm cũng cho hay, mặc dù chồng mới qua đời nhưng Thơm không hể có biểu hiện buồn thương, trái lại nhiều lúc còn tỏ ra vui vẻ, cười tươi. Nhiều lần Khuyến còn đi xe máy xuống nhà Thơm, nói là thanh toán tiền hàng nhưng thực chất lại không hề đến các đại lý bán cám ở Thanh Hóa. Còn Thơm, nhiều lần khi đang bán hàng ngoài chợ nhưng khi nhận được điện thoại của ai đó lại bỏ sạp hàng rau vội vã bắt xe ôm lên thành phố Thanh Hóa.

Nắm bắt được những biểu hiện và hoạt động của Thơm trước và sau cái chết của chồng, lực lượng cảnh sát hình sự Thanh Hóa lập tức tập trung hướng điều tra mối quan hệ giữa Khuyến và Thơm. Một tổ công tác được cử lên Lương sơn, Hòa Bình để điều tra về Bùi Hữu Khuyến thì được biết Khuyến là con nghiện nặng nhưng trong quá trình làm ăn ở Thanh Hóa, Khuyên hoàn toàn không có mâu thuẫn hay xích mích gì với bạn hàng. Các chiến sỹ trinh sát định quay về thì nghe được tin từ hàng xóm của Khuyến kể rằng 3h sáng ngày 19/11/2009 - trùng với ngày mà Lê Mạnh Hà bị giết, họ nghe thấy tiếng xe máy từ ngõ nhà Khuyến hướng đi ra đường Hồ Chí Minh, đến 6h sáng thì họ lại thấy Khuyến quay về nhà. Ngay lập tức, ban chuyên án đưa Khuyến vào diện nghi vấn.

Bằng biện pháp tâm lí trong khi trò chuyện với Thơm về mối quan hệ vợ chồng và cuộc tình dan díu với Khuyến khi vẫn đang là vợ Hà, các chiến sỹ cảnh sát hình sự Thanh Hóa đã khiến Thơm khai báo toàn bộ sự việc và cúi đầu nhận tôi rằng đã lập mưu cùng người tình giết chết chồng trong lúc mù quáng. Ngay sau đó, các chiến sỹ công an Thanh Hóa đã ra lệnh bắt khẩn cấp Bùi Hữu Khuyến vì tội giết người.

Theo lời khai của Nguyễn Thị Thơm, khoảng giữa năm 2007, khi Khuyến xuất hiện trong nhà, Thơm bỗng này sinh sự so sánh giữa chồng với vị khách trọ. Khuyến dẫu có hai đời vợ nhưng có tài ăn nói, chiều chuộng phụ nữ, lại có mác đi Nga xuất khẩu lao động nên dù chỉ mới tán tỉnh Thơm vài câu nhưng đã khiến người đàn bà 2 con xao xuyến rạo rực. Nhìn lại chồng mình, dù mang tiếng là dân gốc Hà Nội nhưng lại quá chân chất thật thà đến cục mịch, Thơm nảy sinh cảm giác coi thường và chán ghét chồng.

Cuộc sống của hai vợ chồng vì thế không còn được hạnh phúc ấm êm nữa. Người đàn bà hai con bỗng khao khát được sở hữu người đàn ông hơn chồng mình 4 tuổi nhưng dày dạn kinh nghiệm kia. Còn Khuyến thì say mê trước vẻ đẹp lẳng lơ đẫy đà của người đàn bà đã có 2 con. Chỉ một thời gian ngắn sau, họ đã quấn lấy nhau và không muốn tách rời. Càng ngày, khát khao có được Khuyến cho riêng mình của Thơm càng tăng. Và thị nhận ra rào cản cho cuộc tình nồng cháy với Khuyến chính là người chồng của mình. Nghĩ vậy, Thơm liền bày kế hoạch với Khuyến để có thể chung sống trọn vẹn với nhau bằng cách loại bỏ chồng mình trên cõi đời này.

Khoảng 3h sáng 19/11/2009, Thơm giả vờ đau bụng không đi lấy rau quả cùng chồng như mọi khi được nên thị bảo chồng đi một mình rồi bí mật gọi điện cho nhân tình biết. Ngay khi nhận được điện thoại của Thơm, Khuyến đeo khẩu trang, bịt mặt, đi xe máy từ Lương sơn theo đường Hồ Chí Minh về Thanh Hóa. Đến Quốc lộ 1A đoạn ngã ba thị trấn Tào Xuyên, Khuyến dừng lại chờ thông tin của Thơm. Không giống như ngày thường, hôm nay Thơm tỏ ra quan tâm tới chồng khi liên tục gọi điện hỏi xem anh Hà đi đến đâu, mục đích là để thông báo cho người tình biết để đón đường.

Khi anh Hà từ thành phố Thanh Hóa về đến địa phận thôn Cự Đà, xã Hoằng Minh, từ chỗ nấp, Khuyến phóng tới ép xe anh Hà dừng lại rồi rút thanh sắt mang theo vụt liên tiếp vào đầu và mặt người đàn ông vô tội khiến anh chết ngay tại chỗ. Sát hại anh Hà xong, Khuyến lái xe quay lại Quốc lộ 1A, vứt cây sắt xuống sông Tào Xuyên rồi thay sim điên thoại mới, báo “tin mừng” cho Thơm biết rồi trở về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Biết cơ quan công an sẽ điều tra, để đánh lạc hướng Thơm giả vờ đau khổ bên xác chồng nhưng những khóe mắt ráo hoảnh khi khóc chồng của người đàn bà lẳng lơ độc ác này đã nói lên tất cả.