Hà Hồ và Cường “đô-la” đầu trần “cưỡi” xe máy loại gì?

ANTĐ - Đó là chiếc Honda-Zoomer, một chiếc xe máy thể thao nhỏ gọn, rất cá tính.

Chiếc Honda- Zoomer (Ảnh: Autonet)

Khác với những siêu xe ôtô mà doanh nhân Quốc Cường (Cường “đô-la”) sở hữu từ xưa tới nay, mang trong mình sức mạnh hàng trăm mã lực, “uống” xăng như nước lã, tăng tốc trong nháy mắt đã đạt cả trăm km/h, chiếc xe máy đã khiến hai vợ chồng Quốc Cường- Hồ Ngọc Hà khoái trá đến mức “cưỡi” lên không thèm đội mũ bảo hiểm mới đây chỉ có vỏn vẹn 50cc và không bao giờ có thể cán được mức tốc độ 100km/h.

Đó là chiếc scooter của hãng Honda mang tên: Zoomer. Điều đầu tiên là kích thước xe khá nhỏ, với chiều cao tính từ mặt đất lên yên chỉ có 735mm, phù hợp với vóc người điều khiển khiêm tốn như Quốc Cường. Yên xe dù thoải mái về bề ngang, song lại ngắn chiều dài, nên hẳn cả hai vợ chồng Cường-Hà hẳn đã phải chật vật mới ních vừa- đây có lẽ cũng là điều khiến cho ca sĩ Hồ Ngọc Hà vốn sở hữu đôi chân dài miên man cười khoái trá như trong ảnh.

Hai vợ chồng Cường- Hà "ních" chật cứng trên khoảng yên ngắn của Zoomer

Ấn tượng tiếp theo đó là 2 “con mắt” (đèn pha) to tướng được hãng xe Nhật Bản thiết kế phía trước chiếc Zoomer. Ngoài việc tăng cường khoảng chiếu sáng thì bộ đèn pha này cũng chính là thiết kế “Less is more” mà nhà sản xuất Honda theo đuổi. Bộ khung gồm toàn sắt ống thiết kế cách điệu dưới yên xe là một điểm nhấn thú vị khác của chiếc xe máy thể thao tí-hon này. Đây cũng là nơi nhà sản xuất cung cấp những tấm lưới ốp 2 bên, biến nơi thành hộc chứa các vật dụng nhỏ.

Dù sở hữu vóc dáng nhỏ, song bình xăng đặt dưới khu vực sàn xe lại có sức chứa đáng nể: 5 lít. Cường “đô-la” hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi biết với bình xăng này, chiếc Zoomer có thể chạy liền tù tì một quãng đường tới 250km- điều không tưởng đối với những siêu xe của anh.

 

Đèn pha đôi và khung xe "không giống ai" của xe

Những ai đã từng đi xe Zoomer đều còn nhớ lần đầu tiên nhấn nút khởi động: Máy xe nổ êm đến mức người lái không rõ xe đã hoạt động hay chưa. Rất nhiều người đã khởi động vài lần liên tục trong lần đầu tiên ấy. Vặn một chút ga, lại là một bất ngờ tiếp theo: Zoomer vút lên khá nhẹ nhàng, đương nhiên với công suất vào khoảng 4 mã lực, không thể đòi hỏi chiếc scooter nặng 84kg này tiếp tục tăng tốc mãnh liệt- xe phù hợp hơn với việc chạy từ tốn, ổn định.

Bộ lốp trông cục mịch như “chiếc bánh quy đặc” với kích thước 120/90-10 cho bánh trước và 130/90-10 cho bánh sau lúc này phát huy tác dụng, bám đường rất tốt. Kiểu tay lái “sừng hươu” giúp cho xe có thể luồn lách tốt giữa phố phường chật hẹp, đông đúc.

Tóm lại, Zoomer là một chiếc xe máy…không giống ai, tạo nên sự khác biệt và cá tính cho người sử dụng. Hà Hồ và Cường “đô-la” cũng giống như bất cứ ai lần đầu tiên sử dụng xe Zoomer: từ ngạc nhiên về hình dáng, đến bất ngờ về tính năng khi sử dụng…dẫn đến khoái trá cười, phóng quên cả đội mũ bảo hiểm theo luật.