Vòng 1/8 UEFA Champions League:

Gừng càng già, càng cay

ANTĐ - Cái tên Cristiano Ronaldo được đặc biệt chú ý ngay từ lúc công bố kết quả bốc thăm: Real Madrid đụng độ với Manchester United. Trong ngày đầu tiên đối đầu với đội bóng cũ, ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn cho thấy giá trị của cầu thủ đắt giá nhất thế giới bằng bàn thắng từ cú đánh đầu đẹp mắt.

Sir Alex Ferguson một lần nữa chứng tỏ mình là HLV xuất sắc nhất trong lịch sử MU

Hầu hết những ống kính truyền hình tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Real Madrid và Manchester United đều tập trung vào Ronaldo. Gần 4 năm sau ngày chia tay Quỷ đỏ, cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha lần đầu tiên quay trở lại đối đầu với đội bóng cũ. Ronaldo rốt cục cũng ghi được bàn thắng giúp “Kền kền trắng” duy trì hy vọng tiếp tục hành trình hướng tới chức vô địch châu Âu lần thứ 10 trong lịch sử. Thế nhưng, Ronaldo không phải là cái tên có thể quyết định cục diện trận đấu ở Santiago Bernabeu. Thay vào đó Sir Alex Ferguson một lần nữa chứng tỏ tại sao ông là HLV xuất sắc nhất và gắn bó lâu dài nhất trong lịch sử của Manchester United cũng như bóng đá thế giới. 

Đó không phải là lần đầu tiên Ferguson đối đầu với Mourinho. Hồi còn dẫn dắt Chelsea, “Người đặc biệt” không ít lần vượt qua chiến lược gia người Scotland vào giữa những năm 2000. Thành tích của Mourinho được chứng tỏ bằng những danh hiệu cùng với The Blues tại Stamford Bridge trước lúc ông lên đường sang Inter Milan rồi sau đó cập bến Real Madrid. Vòng quay của bóng đá thế giới rồi cũng đưa chiến lược gia người Bồ Đào Nha gặp lại kình địch một thời tại Champions League, song đây rõ ràng là một trải nghiệm khác, khó khăn hơn nhiều so với Premier League. Thất bại tại giải đấu danh giá nhất châu Âu là lý do Roman Abramovich đoạn tuyệt với Mourinho và “Người đặc biệt” dường như đang đi vào vết xe đổ khi trước mắt họ ở Champions League mùa này là Manchester United của Sir Alex Ferguson. 

Rất hiếm khi người ta thấy Manchester United bị đẩy vào thế chống đỡ. Không có đội bóng nào ở Đảo quốc sương mù đủ tầm làm được điều đó, thậm chí kể cả những CLB lớn ở châu Âu. Mặc dù vậy, Quỷ đỏ đã áp dụng lối chơi phòng ngự, phản công nhuần nhuyễn khiến Real Madrid suýt phải ôm hận ngay tại Santiago Bernabeu. Kết quả hòa 1-1 phản ánh đúng tính chất khốc liệt một trận đấu lớn và để ngỏ cánh cửa đi tiếp cho cả Real Madrid hay Manchester United cho tới phút cuối cùng. Một đội hình giàu tiềm năng có thể đưa “Kền kền trắng” bay cao ngay tại Old Trafford, song không ai phủ nhận thầy trò Mourinho đã đánh mất lợi thế rất lớn của họ khi được chơi trên sân nhà tại trận lượt đi. Đây chính là thất bại của Mourinho trong ván cờ hóc búa ở Santiago Bernabeu. 

Mourinho tự tin trong ngày trở lại Old Trafford

Bất chấp bị Manchester United thủ hòa 1-1 trong trận đấu tại Santiago Bernabeu, HLV của Real Madrid, Jose Mourinho tỏ ra rất tự tin ở chuyến trở lại Old Trafford vào đêm ngày 5-3 tới tại lượt về vòng 1/8 Champions League. 

“Tôi thích chơi trận lượt đi trên sân nhà”, Mourinho giải thích. “Điều đó có nghĩa bạn biết những gì phải làm ở trận lượt về. Vì lối chơi của người Anh thường không tập trung vào phòng ngự và đó là cơ hội để chúng tôi hướng tới hoàn tất mục tiêu. Theo tôi, Manchester United không thể áp dụng chiến thuật tương tự ở Old Trafford”.