Giữa cảnh loạn lạc, trẻ em ở Idlib, Syria vượt bom đạn đến trường

ANTD.VN - Kể từ tháng 4-2019, hơn 400.000 người dân Idlib đã phải di tản khi quân đội Chính phủ Syria được Nga hậu thuẫn tấn công quyết liệt vào thành trì trú ẩn của đội quân thánh chiến. Trong cảnh loạn lạc đó, trẻ em khu vực này vẫn muốn được đi học, dù rằng có thể trở thành nạn nhân của các vụ tấn công bất cứ lúc nào.

Tại trại Hazano ở Tây Bắc Syria, mỗi sáng, trẻ em lại chạy dưới những lùm ô liu để đến với lớp học trên xe buýt

Nhiều năm nội chiến và loạn lạc ở tỉnh Idlib đã khiến cho giáo dục ở đây trở nên hỗn loạn, khi nhiều trường học bị phá hủy, các gia đình trên khắp các vùng nông thôn rơi vào tình trạng vô gia cư

Hiện ít nhất 2,5 triệu người dân và người tị nạn, trong đó có một nửa là trẻ em đang bị kẹt lại ở Idlib. Trong số này, hàng trăm nghìn người đã di chuyển về phía Bắc, giáp với Thổ Nhĩ Kỳ

Theo Save The Children, các vụ bắn phá nặng nề kể từ cuối tháng 4-2019 đã làm hư hại hoặc ảnh hưởng đến 87 cơ sở giáo dục, trong khi hơn 200 cơ sở đang được sử dụng làm nơi trú ẩn cho phiến quân

Các trường chính quy hiện có thể còn hoạt động chỉ đủ chỗ cho một nửa số trẻ em trong độ tuổi đi học ở Idlib

Để khắc phục tình trạng các cơ sở giáo dục phải đóng cửa, chương trình lớp học xe buýt dành cho trẻ sơ tán do tổ chức từ thiện Cứu trợ Syria tài trợ đã được thực hiện từ tháng 5-2019

Loại xe buýt được hoán cải này, có hệ thống máy lạnh, chuyên phục vụ cho các em học sinh lứa tuổi từ 5 đến 12 ở vùng Tây Bắc Syria

Ở đây, học sinh Idlib được học tiếng Ảrập, toán, khoa học, tiếng Anh, cũng như hát và vẽ

Trong khuôn viên chật chội, thậm chí trần nhà quá thấp để giáo viên có thể đứng thẳng hoàn toàn nhưng các học sinh rất háo hức với lớp học trên bánh xe của mình

Xe buýt là cầu nối các em với thế giới sách vở, và nếu chương trình dừng lại, trẻ em các khu trại sơ tán này sẽ khó có cơ hội được đi học nữa

Kể từ khi dự án được triển khai vào tháng 5-2019, khoảng 1.000 trẻ em đã được hưởng lợi từ chương trình lớp học xe buýt này, dù mỗi tuần các em chỉ được học vài tiếng

Idlib, tỉnh lớn nhất ở Syria nằm ngoài sự kiểm soát của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, đã chứng kiến sự giao tranh quyết liệt liên tục trong những tháng gần đây giữa quân đội Syria do Nga hậu thuẫn và phiến quân ở nhiều phe nhóm khác nhau

Thống kê cho thấy, ít nhất 1.000 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc không kích, trong đó có nhiều trẻ em

Save The Children - tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Anh cho biết, một số phụ huynh ở Idlib còn cầu xin họ đóng cửa các trường học vì sợ trường học sẽ lọt vào mục tiêu các cuộc không kích

Tuy nhiên, nhiều giáo viên vẫn bám trụ tại khác khu vực này bởi với họ, trẻ em được quyền đi học, nếu không các em sẽ làm quen với súng ống quá sớm