Giữ đầu lạnh, tim nóng

ANTĐ - Nhiệt độ trung bình năm của nước ta được dự tính có thể tăng từ 1,6 đến 5,8 độ C vào cuối năm 2050. Đó là cảnh báo của Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và môi trường phối hợp với cơ quan Phát triển quốc tế Australia vừa đưa ra. 

- Còn tới gần nửa thế kỷ nữa, lo xa quá cho con cháu cũng vô ích thôi, lo đời mình còn chưa xong. Mấy năm gần đây khí hậu chỉ tăng có gần một độ mà đã “há mồm” như cá nằm trên cạn. 

- Nói về khí hậu, thời tiết chẳng qua chỉ là cái cớ để nói về thời sự. Một nhóm nhà khoa học thế giới đã phân tích 60 nghiên cứu từ nhiều lĩnh vực và công bố trên Tạp chí uy tín Science: Nếu nhiệt độ tăng lên 2-4 độ C vào năm 2050 thì xung đột bạo lực trên thế giới có thể tăng 50%.

- Chuyện này thì đúng là đáng suy nghĩ, đáng bàn, nhất là bạo lực trong gia đình, trên sân trường, ngoài đường phố. 

- Nhiều tờ báo lớn đã củng cố lý thuyết của các nhà khoa học với những bài báo phân tích như: Sự gia tăng bạo lực liên quan đến thay đổi khí hậu. Trái đất ấm lên làm gia tăng tội ác. Thời tiết nóng hơn thực sự làm cho người ta… sôi máu.

- Ở nước ta chưa thấy có nhà khoa học nào lên tiếng, song quả thật thời tiết nóng lên khiến tội ác tăng lên, tội phạm trẻ hóa, con người trở nên hung hăng, dã man hơn. Nhiều vụ giết người, cướp của chỉ vì lý do vô cớ, vặt vãnh. 

- Ngoài khí hậu, thời tiết nóng lên còn có nguyên nhân đạo đức suy đồi, lương tâm suy thoái, song còn vì ăn lắm thịt đỏ, thịt thú rừng lại nốc thêm bia rượu nên phần “con” trong “người” trỗi dậy, rất khó kiềm chế. 

- Không thể đổ tại thời tiết, ăn uống, theo tôi điều cốt lõi là phải giữ được cái đầu lạnh, trái tim nóng, ngược lại với con thú.