Giết chồng rồi…quên sạch

ANTĐ - Bà Fredericka Rosa, 77 tuổi, đến từ bang New Jersey (Hoa Kỳ) bị buộc tội giết người cấp độ một do bắn chết chồng mình là ông Valpa C. Rosa Sr., 79 tuổi tại nhà riêng.

Hai ông bà đã sống với nhau được 54 năm và sự việc đau lòng xảy ra do chứng mất trí nhớ của người vợ.

Sau khi gây ra cái chết của chồng bà Fredericka vẫn tiếp tục nấu ăn cho chồng và còn gọi điện đến nhà người quen để tìm chồng khi không thấy ông có mặt để ăn tối.

Người thân của hai ông bà cho biết bà Fredericka bị bệnh mất trí nhớ và vụ nổ súng xảy ra sau mấy chục năm bà chịu cảnh bạo lưc gia đình dưới tay chồng.

 Giết chồng rồi…quên sạch ảnh 1
Bà Fredericka Rosa

Tuy nhiên, theo nguồn tin của tờ Burlington County Times, không có hồ sơ lưu trữ nào về bạo lực gia đình của hai ông bà tại cơ quan chức năng.

Chia sẻ về sự việc đáng tiếc này với NBC 10, cô Rosetta Rosa, con gái của hai ông bà cho biết: “Tôi hiểu vì sao mẹ tôi hành động thế. Bố tôi khiến mẹ tôi phát điên. Chính ông đã đẩy bà đến cảnh phải nổ súng”.

Bà Fredricka hiện vẫn được tại ngoại nhờ khoản tiền bảo lãnh $150.000.