Giàu và sang

ANTĐ - Mới chỉ cách đây hai chục năm, đi xe đạp Peugeot hút thuốc 3 số là cả phố phải lác mắt, xuýt xoa, trầm trồ.

- Có chiếc Diamand, Phượng hoàng xích hộp, uống bia lon 333 đã được xếp hạng có máu mặt rồi.

- Kể chuyện “ngày xưa” càng thấy kinh ngạc, không hiểu sao nước ta giàu lên nhanh thế, giàu bằng cách nào?

- Chẳng qua là giàu xổi thôi. Nước ta thu nhập bình quân đầu người chỉ có 1.174 USD, xếp thứ 142 trong các nước trên thế giới, nhưng đã “nốc” tới 200 triệu lít bia “Ken” nhập khẩu, chỉ thua kém Mỹ có thu nhập 47.284 USD và Pháp thu nhập 41.019 USD.

- Bia bọt chỉ nổi ở trên mặt, bề chìm là đủ loại xe hơi đắt tiền nhất, di động đời mới nhất, các đồ xa xỉ “khủng” nhất. Phía sau là những biệt thự chung cư cao cấp triệu đô.

- Nghèo thì còn có “đáy”, nghèo thì dễ hèn. Giàu thì chẳng có “đỉnh”, nhưng giàu còn lâu mới mua nổi chữ sang.

- Có câu “Phú quý sinh lễ nghĩa” thế nhưng phất lên, giàu lên quá nhanh, mà sự nhân ái, lịch thiệp, lễ nghĩa, sang trọng lại không “lớn” theo kịp.

- Đương nhiên không phải là tất cả. Ở các nước giàu có nhất, người ta không khoe mẽ, không chơi trội là vì họ không thể có những thu nhập ngoài pháp luật cho phép. Không thể có của chìm, của nổi.

- Thế nên ở nước ta mới rậm rịch kê khai tài sản. Giàu phải có gốc, đó là cái gốc sang trọng, lịch thiệp. Nó phải được vun trồng, chăm sóc cả đời, khó lắm!