Giao lưu văn nghệ tại Trung tâm Điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội

ANTD.VN - Trong không khí ấm áp, các cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô có dịp được tri ân, giao lưu cùng thế hệ cha anh - những người đã không tiếc máu xương, dâng hiến thanh xuân để gìn giữ hoà bình, độc lập dân tộc.

Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ, ngày 25-7, đoàn công tác Báo An ninh Thủ đô, Phòng Tham mưu - CATP Hà Nội phối hợp cùng Công ty Cổ phần dược mỹ phẩm CVI thăm và tặng quà thương bệnh binh được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội.

Những món quà tuy nhỏ nhưng đó là tấm lòng của thế hệ trẻ, tri ân những đóng góp, hi sinh của các thế hệ cha anh trong cuộc kháng chiến giành lại độc lập cho dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc...

...được các thành viên đoàn nâng niu, sắp xếp chỉn chu, trước khi trao tặng

Một thương bệnh binh chia sẻ niềm vui với gia đình ngay tại buổi lễ.

Bên cạnh đó, mỗi thương bệnh binh còn nhận một chiếc cốc đặc biệt, kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ, có in tên riêng từng người.

Món quà tuy nhỏ nhưng ý nghĩa, mang tới niềm vui cho người được nhận.

Sự kiện là dịp để cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô thể hiện tình cảm, sự tri ân tới thế hệ đi trước.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng các thương, bệnh binh

...và cùng nhau giao lưu văn nghệ.

Giai điệu hào hùng của những bài hát Cách mạng vang lên

...tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi.

Phút giây thư giãn, vui vẻ trong giờ văn nghệ giúp những người lính như trẻ lại.

Cũng nhân chuyến thăm, đoàn công tác đã tới tận nơi gặp gỡ, tặng quà các thương, bệnh binh nặng đang điều trị tại trung tâm.

Xúc động đón nhận tình cảm của đoàn công tác, ông Lê Văn Tý - bệnh binh hạng 1/3 - bày tỏ: "Của ít lòng nhiều", món quà của cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Nội mang đến giá trị tinh thần rất lớn, cổ vũ động viên chúng tôi vượt qua cơn đau, sống vui sống khoẻ cùng vợ con, chứng kiến sự phát triển, đi lên của đất nước".

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng thương, bệnh binh tại trung tâm