Gianluigi Buffon - ảo vọng buồn của một thủ thành huyền thoại

ANTD.VN - Gianluigi Buffon là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của bóng đá thế giới đương đại, với hàng tá danh hiệu đủ để mọi cầu thủ phải ước mơ. Nhưng ở đó, có một danh hiệu cao quý vẫn mãi lảng tránh anh - Champions League.

Buffon chính thức “bước ra ánh sáng” trong màu áo Parma năm 1995, khi mới chỉ 17 tuổi. Gigi có 6 năm cống hiến cho Parma trước khi chuyển sang Juventus năm 2001 với giá kỷ lục thế giới thời điểm đó - 53 triệu Euro.

Trong 17 năm ở Juve, Buffon chiếm trọn tình cảm của những ai yêu mến đội bóng này. Anh không chỉ là một cầu thủ, mà còn là biểu tượng của “Bà đầm già thành Turin”.

12 năm sau đó, Buffon lại cùng Juve vào chung kết. Nhưng lần này, họ vấp phải một Barca quá mạnh mẽ và ảo diệu với Messi, Neymar và Iniesta. Juventus thua chung cuộc 1-3 ở Berlin, còn Buffon lần thứ hai lỗi hẹn với danh hiệu cao quý.

Năm 2017, vượt qua bao trở lại, Buffon và các đồng đội một lần nữa đi đến trận đấu cuối cùng của giải đấu danh giá nhất châu lục. Nhưng như một sự trêu đùa của định mệnh, anh và Juve lại gục ngã trước cửa thiên đường, khi thất thủ 1-4 trước Real Madrid của Ronaldo ở Cardiff.

Ở tứ kết mùa 2017-2018, Buffon và Juve lại chơi tuyệt hay để góp mặt ở tứ kết, nuôi mộng đăng quang. Họ xuất sắc trước Real Madrid, nhưng không chiến thắng được số phận. Quả phạt đền cay đắng ở phút 93 trong trận lượt về đã “giết chết” Juventus cũng như dập tắt giấc mơ của  Buffon.

Buffon là cầu thủ giành nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử câu lạc bộ với 19 chức vô địch khác nhau, nổi bật là 9 Scudetto - kỷ lục tại Serie A. Bên cạnh đó là 4 Cúp quốc gia, 5 Siêu cúp Italia. Nhưng Buffon chưa bao giờ vô địch Champions League dù đã cùng Juventus 3 lần vào chơi trận chung kết giải đấu danh giá này.

Đầu tiên là mùa giải 2002-2003, Juventus chạm trán AC Milan trong trận chung kết ở Old Trafford. Hai đội hòa 0-0 trước khi Juve thua 2-3 trên chấm luân lưu nghiệt ngã.

Ở tuổi 40, Buffon gạt nước mắt giã biệt Juventus để sang PSG với hy vọng đổi vận. Nhưng cuối cùng, gã nhà giàu nước Pháp đã lại để thua ở vòng 1/8 trước M.U, dù đã thắng 2-0 ở lượt đi ngay tại Old Trafford. Định mệnh có lẽ đã an bài như vậy, vô địch Champions League chỉ mãi là ảo vọng trong sự nghiệp lẫy lừng của Buffon.